Sắc màu Cuộc Sống

Xót xa hoàn cảnh nam sinh bị cậu ruột chém tử vong vì nghi trộm 200 nghìn: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là lớp trưởng tài giỏi của trường

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Mồ côi cha mẹ năm 4 tuổi, được cậu ruột đem về cưu mang, thế nhưng Thương lại bị chính cậu mình sát hại vì nghi ăn trộm 200 nghìn đồng.

Vụ việc nam sinh Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Cẩm Dương), bị chính cậu ruột là ông Nguyễn Trọng Đoàn (Xã Đội trưởng xã Cẩm Dương), chém chết vì nghi cháu lấy trộm 200 nghìn đồng, khiến dư luận cả nước phẫn nộ.

Thương là con út trong gia đình có 3 chị em, sống ở Đăk Lăk. Năm Thương lên 2 tuổi thì mẹ mất vì nghi bị sát hại trong một lần đi làm rẫy. Tại họa nối tiếp nhau ập đến, 2 năm sau, bố Thương mất trong lúc đi làm vì bị điện giật. Từ một gia đình hạnh phúc, Thương bỗng chốc mồ côi cả bố lẫn mẹ, ba chị em phải nhờ họ hàng bên nội cưu mang.

Đến năm 2010, Thương được cậu ruột Đoàn đưa về quê ở xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nuôi ăn học.

Ngoài làm việc ở xã, gia đình ông còn làm ruộng. Vì thế, ngoài giờ học em thường làm việc nhà, và phụ giúp đồng áng.

Do chấn thương quá nặng, Thương ra đi sau 5 ngày điều trị. Ảnh. Vnexpress

Ông Đoàn tính khá nóng nảy, hay la mắng cháu khi không vừa ý, nhưng Thương không bao giờ cãi lại mà luôn cúi đầu im lặng. “Ai nói gì nó cũng cúi đầu dạ vâng, làm việc việc thì luôn hết sức, không hề nề hà“, một người họ hàng nói.

Theo hàng xóm, Thương là cháu bé ngoan, hiền lành, nhanh nhẹn. Sự ra đi quá đột ngột của Thương khiến ai cũng bàng hoàng. Bà T.T.V (hàng xóm của Thương) chia sẻ trên báo Gia Đình và Xã hội: “Chúng tôi rất buồn trước cái chết của cháu Thương. Trước giờ, cháu là đứa trẻ ngoan hiền. Từ nhỏ cháu Thương đã bất hạnh, giờ lại bị chính cậu ruột sát hại. Chúng tôi thấy xót xa quá”.

Cô giáo chủ nhiệm của nam sinh này cho biết, ở trường, Thương là người hòa đồng, chăm chỉ và lễ phép. Em học khá, làm lớp trưởng, có nhiều tài lẻ nên được bạn bè và nhiều thầy cô quý mến. “Lớp trưởng ơi, tiết học đã bắt đầu/ Em ở đâu để chỗ ngồi trống vắng/ Cả lớp học như rơi vào khoảng lặng/ 37 cặp mắt tròn ngấn lệ vòng quanh…”  những dòng thơ tiễn biệt của cô Nguyễn Thị Hà (giáo viên môn Giáo dục công dân) viết cho Thương, làm nhiều người không cầm được nước mắt.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong.

Khi nói về ông Đoàn, bà Chu Thị Thanh Thủy - Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương cho biết, ông Đoàn có nhiều năm công tác, làm Xã Đội trưởng. “Xét về góc độ trong công việc, tôi nhận định ông ấy rất năng nổ, luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao, sống rất hòa đồng và cũng chưa có tai tiếng gì ở địa phương. Trước giờ, gia đình nhà ông Đoàn vẫn luôn êm ấm. cháu Thương lại rất ngoan. Mấy ngày nay người dân trong xã bàng hoàng, xót xa trước cái chết của cháu”, bà Thủy nói trên báo Vnexpress.

Như trước đó đã đưa tin, khoảng 19h30 ngày 12/4, đang ngồi nhậu với bạn, ông Đoàn nghe vợ nói mất 200 nghìn đồng để trong tủ. Nghi ngờ cháu Thương lấy trộm, ông gọi xuống bếp tra hỏi nhưng Thương không thừa nhận. Sau đó, ông đã cầm dao đánh và chém nhiều nhát khiến Thương bị chấn thương nặng vùng mặt, gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Gây án xong, ông Đoàn đi du lịch cùng cơ quan. Khi đến Quảng Bình, nghe tin sức khỏe của Thương nguy kịch thì quay trở lại.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất