Sắc màu Cuộc Sống

Xót xa cảnh rốn lũ Tân Hóa nhà ngập đến nóc, bị cô lập ba ngày qua vì nước dâng cao hơn 3 m

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại xã Tân Hóa có 630 ngôi nhà đang bị ngập sâu, trong đó có 40 ngôi nhà bị ngập tới nóc. Đã 3 ngày trời người dân Tân Hóa bị nước lũ cô lập.

Chiều tối 5/9, theo báo Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Thanh Đá, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), nói xã có 630 ngôi nhà dân vẫn đang ngập sâu, trong đó 40 nhà đang ngập đến nóc.

Ông Đá cho hay đã ba ngày nơi đây bị cô lập với bên ngoài. “Nước lũ hiện vẫn đang lên chậm, hiện nay vẫn còn mưa nhỏ, dự tính nước lũ vẫn còn ở thêm ít nhất khoảng năm ngày nữa” - ông nhận định.

Những ngôi nhà chỉ còn chóp mái ở Tân Hóa - Ảnh: báo Thanh Niên

Chủ tịch UBND xã Tân Hóa cho biết thêm hiện tại một số người dân ở vùng bị ngập sâu đã được di dời đến nơi an toàn. Nhiều hộ dân đang ở trên ngôi nhà phao nên tạm thời đã an toàn.

“Trước khi lũ về, chúng tôi đã thông báo cho người dân chuẩn bị thức ăn, nước uống cho khoảng 10 ngày. Nếu tình trạng ngập này kéo dài thì sẽ cần hỗ trợ lương thực từ bên ngoài” - ông Đá nói trên báo Pháp Luật TP.HCM

630 ngôi nhà tại xã Tân Hóa đang ngập sâu. Ảnh: báo Thanh Niên

Theo báo Thanh Niên, mực nước lũ cao trên dưới 3 m, nhiều nơi lên đến 4 m; nhiều nhà chỉ còn thấy nóc nhỏ. Người dân sống trong những nhà phao nhỏ. Về cuộc sống người dân, theo ông Cao Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hóa, hiện bà con vẫn đang cầm cự bằng lương thực và nước dự trữ trước đó.

Tân Hóa được xem là “rốn lũ” không chỉ của huyện miền núi Minh Hóa mà cả tỉnh Quảng Bình. Vùng đất này rất thấp trũng, một mặt hứng nước từ nhiều hướng thượng nguồn đổ về, một mặt xã bị các dãy núi phía sau án ngữ, quây lại như những bức tường thành. Nước lũ đổ về thoát rất chậm vì mắc kẹt núi đá lớn khiến địa bàn dân cư xã như một túi nước.

Ngôi nhà chính (bên phải) bị ngập, người dân đang ngồi trên những ngôi nhà phao (bên trái). Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Nhiều tuyến đường bị chia cắt do mưa lũ. Ảnh: báo Công Luận

Xa xôi, cách trở, không có tài nguyên và chịu thiên tai liên miên nên cuộc sống người dân Tân Hóa rất khó khăn, kinh tế eo hẹp. Mưa lũ là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Trước đây, người dân chỉ có cách chạy lên núi đá tránh lũ.

Mấy năm trở lại đây, bà con bắt đầu đóng nhà phao; khi lũ về thì chuyển sang sống trên nhà phao nhỏ. Mặc dù đỡ phải chạy lũ lên núi sống cảnh màn trời chiếu đất hay sống trong nước lũ, hạn chế thiệt hại về người nhưng về tài sản trong nhà thì người dân chấp nhận ngâm nước.

Nhà phao màu xanh được làm bằng tôn, dưới đáy là những thùng lớn ghép lại để nổi trên mặt nước lũ. Người dân rốn lũ Tân Hóa, Quảng Bình đang sống nhờ những căn nhà phao này. Ảnh: báo Thanh Niên

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất