Sắc màu Cuộc Sống

Xót xa bé gái 1 tháng tuổi đêm nào cũng phải nằm vỉa hè chợ Đồng Xuân, chưa một ngày được bú sữa mẹ

Định Nguyễn
Chia sẻ

Từ khi mới 7 ngày tuổi, bé gái đã phải lang bạt cùng mẹ hàng đêm ngủ vỉa hè và chưa từng biết mùi sữa mẹ. Mỗi khi đêm đến, bé được mẹ đưa tới ngồi cạnh chợ Đồng Xuân xin tiền mọi người.

Xót xa bé gái 1 tháng tuổi ngủ vỉa hè trong đêm, mẹ đi nhặt rác kiếm tiền mua sữa

Mới đây, trên trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cháu bé khoảng 1 tháng tuổi nằm ngủ trên vỉa hè đường Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong chiếc màn chụp khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, facebook chia sẻ: “Đây là hình ảnh cháu bé nằm ở vỉa hè lúc 11h30 tối 16/11 ở đường Hàng Khoai, Hà Nội. Cháu bé mới chỉ tròn 1 tháng tuổi nhưng hàng ngày cứ đêm muộn mẹ cháu phải gửi các bà vô gia cư trông hộ để đi nhặt rác kiếm tiền mua sữa.

Bé gái 1 tháng tuổi ngủ vỉa hè đến 4h sáng, mẹ đi nhặt rác được đăng tải lên mạng khiến nhiều người xót xa.

Bé nằm ở đó có hôm đến 4h sáng mẹ cháu mới về. Rất nhiều người bắt gặp đều không kìm được nước mắt. Vì sinh nhai, miếng cơm manh áo mà ngay cả thời gian ở cữ, khi sức khỏe vẫn chưa phục hồi mẹ bé đã phải bươn chải. Thực lòng, mong bình an sẽ đến với 2 mẹ con”.

Sau khi hình ảnh kèm dòng trạng thái được chia sẻ, rất nhiều người thương xót cho cháu bé phải nằm dưới sương lạnh ngoài đêm vắng. Bên cạnh đó cũng có nhiều mạnh thường quân ngỏ ý muốn ủng hộ hai mẹ con cháu bé một số vật dụng cần thiết, thậm chí là tiền mặt để cháu bé không phải chịu cảnh ngủ vỉa hè.

Người phụ nữ tên Nga nhận mình là mẹ cháu bé, cạnh đó là một người đàn ông đi cùng.

Để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi đã tìm đến khu phố Hàng Khoai, gần chợ Đồng Xuân nơi cháu bé nằm ngủ hàng đêm. Đêm 19/11, ngay trước cửa chợ Đồng Xuân, một người phụ nữ trung tuổi đang ngồi gật gù xin tiền giữa đường đông người qua lại. Đi cùng người phụ nữ này là một cháu nhỏ khoảng 1 tháng tuổi, đang khóc từng hồi vì “khát sữa”.

Do thời điểm cuối tuần đông người qua lại nên nhiều người đã xúm lại hỏi han, cho tiền, thậm chí có người đi mua sữa về cho cháu bé ăn. Theo chia sẻ của người phụ nữ, chị tên Nga (35 tuổi, quê ở Hà Tĩnh). Khi hỏi đến bé gái nằm trong xe đẩy, Nga xác nhận đó là con đẻ của mình, đến nay đã được 1 tháng 4 ngày tuổi và chưa được đặt tên. Tuy nhiên, khi hỏi họ tên đẩy đủ cũng như địa chỉ quê quán, người mẹ này không trả với và nói rằng không nhớ chính xác.

Cháu bé chưa một lần được bú sữa mẹ

Kể với mọi người, Nga cho biết, mình là mẹ đơn thân và công việc hàng ngày là đi nhặt rác, không có chỗ ở cố định nên hàng đêm phải để con ngủ ở vỉa hè. Ngày trở dạ sinh con, chị được mọi người đưa vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương và đẻ mổ tại đó. Nằm viện được vài ngày, Nga và con ra viện.

Cháu bé được mẹ đẩy xe đi xin tiền.

Sau khi sinh con được một tuần, Nga bế con đi lang thang khắp các ngõ phố kiếm sống, đêm về thì mẹ con ngủ vỉa hè. Từ khi sinh ra, cháu bé đã ăn hoàn toàn bằng sữa ngoài, vì Nga không biết cho con bú nên đến thời điểm hiện tại đã mất sữa hoàn toàn.

Thấy cháu bé ít ngày tuổi nhưng phải lang bạt cùng mẹ mưa gió ngoài đường, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng nên nhiều người ngỏ ý định xin về nuôi nhưng Nga không đồng ý.

Nga cho biết mình ở Hà Tĩnh nhưng không nhớ ở địa chỉ cụ thể nào.

Có mặt tại đây, chị Trần Thị Quý, một người chuyên đi phát đồ từ thiện cho người vô gia cư và là người đăng thông tin lên mạng xã hội cho biết, đứa bé là con ruột của Nga. Theo chị Quý ở khu vực quanh chợ Đồng Xuân hầu như nhiều người đã biết đến Nga từ lâu.

“Tôi là người trực tiếp gặp và chứng kiến thời kỳ Nga mang bầu, bản thân tôi cũng từng giúp Nga trong khoảng thời gian đó. Vì thế, tôi khẳng định không có đối tượng nào chăn dắt Nga, cũng như không có chuyện Nga mượn đứa trẻ ở đâu đó để xin tiền”, chị Quý cho hay.

Chị Quý người đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội.

Chị Quý kể tiếp, sau khi Nga sinh con được 7 ngày, chị có gặp 2 mẹ con Nga ở khu vực chợ Đồng Xuân, tuy nhiên sau đó thì không còn gặp nữa. Đến ngày 15/11 vừa rồi sau khi gặp lại chứng kiến cuộc sống cực khổ của hai mẹ con khi phải nằm ngủ vỉa hè, thiếu thốn đủ thứ chị đã chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội.

Qua sự việc này, chị Quý mong chính quyền sẽ vào cuộc để cháu bé có cuộc sống tốt hơn, tránh những trường hợp xấu xảy ra, nhất là khi những ngày lạnh sắp tới.

Nhiều người thương cho cháu bé uống sữa.

Một số người bán hàng và nhặt rác ở chợ Đồng Xuân cũng thừa nhận, cháu bé là con đẻ của Nga. Tuy nhiên, người mẹ này có rất nhiều vấn đề chứ không như mạng xã hội chia sẻ.

Theo một người dân cho biết, Nga có phòng trọ thuê 500 nghìn/tháng ở Phúc Tân, nhưng chỉ về ngủ ban ngày, còn đếm thì để con ngủ vỉa hè, mẹ lang thang đi nhặt đồng nát. Người phụ nữ này không quá khổ như mọi người nghĩ.

Nhiều người cho tiền cháu bé.

“Người đáng thương nhất đó chính là đứa bé. Bản thân chúng tôi rất xót xa khi thấy cháu mới 1 tháng tuổi mà phải ngủ ở vỉa hè”, một người nhặt rác chia sẻ.

Trao đổi về sự việc trên, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân cho biết, sáng nay (19/11) phường đã nhận được thông tin về trường hợp này.

Theo bà Ngọc Anh, hai mẹ con chỉ xuất hiện vào buổi tối nên ngay trong tối nay phía phường sẽ cử người xác minh, nắm bắt sự việc. “Chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi cho đứa trẻ, xử lý đúng quy định và thông tin cụ thể”, bà Ngọc Anh thông tin.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất