Sắc màu Cuộc Sống

Xẻ rừng, vượt suối đưa thi thể Thượng úy bị lũ cuốn trôi trở về

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

18h ngày 17/10, khi qua cầu tràn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại km193 thì gặp cơn lũ, Thượng úy Trương Văn Thắng bị cuốn trôi và hy sinh sau đó

Chiều tối 20/10, tổ công tác của Công an huyện Hướng Hóa và một số người dân địa phương hỗ trợ đã đưa được thi thể Đại uý Trương Văn Thắng (SN 1989, quê xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) – cán bộ Công an xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) về TP.Đông Hà.

Trước đó, chiều 17/10, Đại uý Thắng cùng cán bộ UBND xã Hướng Việt đi tìm kiếm, cứu nạn 7 người dân đi làm rẫy bị lũ cuốn mất tích.

Đến 18h cùng ngày, khi qua cầu tràn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại km193 thì gặp cơn lũ, anh Thắng bị cuốn trôi và hy sinh sau đó; Chủ tịch UBND xã và Phó Bí thư xã bị thương nặng.

Xẻ rừng, vượt suối đưa thi thể Thượng úy bị lũ cuốn trôi trở về Ảnh 1
Đại uý Trương Văn Thắng. Ảnh: CAO

Ngày 19/10, tổ công tác của Công an huyện Hướng Hóa trang bị lương thực, thức ăn, tăng võng… để hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị mắc kẹt do mưa lũ, sạt lở và đưa thi thể đồng chí Thắng về.

Đoàn đi bộ vòng qua khu vực sát biên giới Lào; xẻ rừng từ xã Hướng Phùng (giáp xã Hướng Việt), đi qua đèo Sa Mù rồi theo đường qua sát biên giới Việt – Lào, men theo bờ sông Sê Băng Hiêng đi đến chân núi Tà Rùng, tiếp tục băng suối, leo ngược lên núi Tà Rùng đến xã Hướng Việt.

Xẻ rừng, vượt suối đưa thi thể Thượng úy bị lũ cuốn trôi trở về Ảnh 2
Vượt ​​suối đưa thi thể Thượng úy công an về trung tâm huyện. Ảnh: VOV

Theo VOV, trong điều kiện đường sá khó khăn, nguy hiểm, thời tiết xấu nhưng đoàn công tác đã nỗ lực đưa đồng đội trở về.

Mọi người trong đoàn thay phiên nhau cõng thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng đi đường vòng giáp biên giới Việt Lào, về xã Hướng Việt, sau đó đi đến thôn Choa, xã Hướng Phùng. Tại đây đã có phương tiện đợi sẵn để đưa thi thể ra trung tâm huyện Hướng Hóa.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất