Sắc màu Cuộc Sống

Vụ 'mẹ kế' bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Lời kể từ người giúp việc?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Bà L.T. B. (73 tuổi) cho biết, sau khi về giúp việc cho bố ruột và "mẹ kế" của bé V.A được khoảng 3 tháng thì bà bất ngờ bị cho nghỉ việc.

Trả lời VTC News, bà L.T. B. (73 tuổi) cho biết, bà làm giúp việc cho gia đình bé V.A. được 7 năm, từ khi bé A. được khoảng 4 tháng tuổi. 

Kể từ khi bố mẹ bé A. ly hôn, bà B. được ông Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột cháu A.) thuê về căn hộ của ông và "người tình" Võ Nguyễn Quỳnh Trang tại một căn hộ trong khu chung cư Sài Gòn Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) làm giúp việc cho gia đình. 

Tại căn hộ này, bà B. tiếp tục làm việc được 3 tháng thì bị cho nghỉ việc. Lý do theo bà B. là do Thái và Trang cấm bé A. không được gặp mẹ.

"Thấy V.A. nó buồn quá, nó khóc hoài, nó nhớ mẹ. Rồi đến khi nó đi học tui mới nói mẹ bé lại trường thăm V.A. để cho hai mẹ con được gặp nhau nhưng sau đó bị cô Trang phát hiện. Nửa tháng sau tui xin về quê đi đám cưới, sẵn cái đà đó cô cho tui nghỉ luôn", bà B. kể.  

Vụ 'mẹ kế' bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Lời kể từ người giúp việc? Ảnh 1
Đối tượng Võ Nguyễn Quỳnh Trang 

Trả lời tờ Công an TP.HCM, người giúp việc này cho biết, bé V.A là đứa trẻ rất ngoan và lễ phép. Sau khi bà nghỉ làm thì có nghe những người hàng xóm nói nghi cháu bị đánh nhiều lần. Dù rất thương V.A nhưng không thể qua thăm vì ông Thái không cho phép.

"Từ khi nghe tin cháu bị "bạo hành", tôi bần thần mất ăn, mất ngủ suốt mấy ngày nay. Vừa thương xót cháu vừa căm phẫn kẻ ác", bà chia sẻ.

Vụ 'mẹ kế' bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Lời kể từ người giúp việc? Ảnh 2
Trước khi bị bắt giữ, Quỳnh Trang thường khoe mẽ cuộc sống sang chảnh, giàu có

Ra tay tàn nhẫn với con riêng của chồng, đối xử bất công với người giúp việc là vậy, thế nhưng trước đó, Quỳnh Trang lại từng "bóc phốt" người giúp việc không thương tiếc, đồng thời vờ lo lắng cho sự an toàn của bé V.A. 

Cụ thể, nhiều cư dân mạng đã tìm ra một bài viết do chính Trang đăng tải trên một hội nhóm nhằm "bóc phốt" người giúp việc của gia đình. 

Vụ 'mẹ kế' bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Lời kể từ người giúp việc? Ảnh 3
Bài "bóc phốt" người giúp việc của Tr. vào ngày 30/10/2020

Bài viết này được Tr. đăng tải trong một hội nhóm giúp việc vào ngày 30/10/2020.

Trong bài viết này, Tr. tỏ ra khá gay gắt với người giúp việc khi cho rằng người này lười biếng, thích nói xấu chủ. Tr. cho rằng, cô giúp việc 7 năm được gia đình Tr. luôn tin tưởng nhưng không ngờ lại buông những lời cay nghiệt, coi nhau hơn kẻ thù. Chưa kể, Tr. còn cho rằng, gia đình Tr. nuôi cô giúp việc cơm ngày 3 bữa, đi chợ còn dư tiền cũng sẽ đưa cho cô thế nhưng vẫn bị cô giúp việc "chửi trên đầu trên cổ".

Đáng chú ý nhất, Tr. tỏ ra phẫn nộ với người giúp việc khi cô này "thường xuyên nạt nộ chửi bới" em bé 7 tuổi (được cho là bé V.A). 

Ngay bên dưới bình luận bài viết này, nhiều cư dân dân mạng đã tỏ ra vô cùng đồng cảm với Tr. khi gặp phải những người giúp việc không tốt. Thậm chí, trong phần bình luận của mình với các thành viên mạng xã hội, Tr. còn tỏ ra lo lắng cho bé V.A, không biết bé V.A có bị người giúp việc đánh không vì thời điểm đó trong nhà chưa lắp camera. 

Có thể thấy, sau màn bóc phốt giúp việc lười làm việc, thích nói xấu chủ thì người "mẹ kế" Quỳnh Trang đã đuổi người giúp việc này. Và thay thế vị trí người giúp việc chính là con gái riêng của chồng, cũng chính là bé gái V.A. Đến hiện tại, sự giả dối của Trang đã bị bóc trần, dư luận lại càng thêm phẫn nộ với sự tàn ác của người "mẹ kế" với vẻ ngoài xinh đẹp, học thức. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất