Sắc màu Cuộc Sống

Vụ học sinh lớp 9 đâm tử vong bạn lớp 8: 'Thằng bé còn nhỏ, còn nhiều dự định phía trước vậy mà…'

Long Quyền
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc em K. học sinh lớp 9 đã đâm tử vong em D. học sinh lớp 8, cùng học tại trường THCS Hồng Hà, hiện người thân vẫn vô cùng đau đớn, tiến hành các thủ tục tang lễ tiễn đưa em D. về nơi an nghỉ.

Vụ việc em N.V.H.D. (học sinh lớp 8, trường THCS Hồng Hà) bị bạn là em Q.K. (học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Hà) dùng dao đâm gục tại trường rồi tử vong sau đó khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, lo sợ.

Vụ học sinh lớp 9 đâm tử vong bạn lớp 8: 'Thằng bé còn nhỏ, còn nhiều dự định phía trước vậy mà…' Ảnh 1
Gia đình nạn nhân đau đớn sau vụ việc.

Chiều 1/4, tìm về nhà em D. tại thôn Thiên Tân, xã Hồng Hà, (huyện Đan Phượng, Hà Nội), hiện người thân đang đi tiến hành lo các thủ tục tang lễ đưa tiễn em D. về nơi an nghỉ. Nhiều người thân đau đớn không tin sự việc kinh hoàng vừa xảy đến với gia đình mình.

Theo người thân nạn nhân, cháu D., là người con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em.

“Chị D. học lớp 12 còn em trai D. vẫn nhỏ tuổi. Hàng ngày ở nhà cháu nó ngoan lắm, luôn lễ phép chào hỏi mọi người, không cãi vã mâu thuẫn với ai bao giờ.

Từ khi xảy ra chuyện thì ông bà nội cháu đau đớn quá, như người mất hồn. Bố mẹ cháu cũng ngất lên ngất xuống không chịu được. Thương nó quá, ai mà ngờ được sự việc đau đớn như vậy lại xảy ra chứ”, người thân trong gia đình đau đớn nói.

Vụ học sinh lớp 9 đâm tử vong bạn lớp 8: 'Thằng bé còn nhỏ, còn nhiều dự định phía trước vậy mà…' Ảnh 2
Ông nội cháu D. đau đớn sau vụ việc.

Ngồi chết lặng tại một góc sân, ông nội cháu D. đau đớn không nói nên lời, ông vẫn chưa dám tin vào sự thật tàn nhẫn vừa xảy ra đã cướp mất đi người cháu trai của mình.

Sáng cùng ngày, bố mẹ D. và ông Hải cùng đi làm căn cước công dân tại UBND xã nhà, khi vừa đến nơi thì nhận được tin cháu gặp nạn, bị bạn đâm nên vô cùng bàng hoàng.

Vụ học sinh lớp 9 đâm tử vong bạn lớp 8: 'Thằng bé còn nhỏ, còn nhiều dự định phía trước vậy mà…' Ảnh 3
Trường THCS Hồng Hà nơi xảy ra vụ việc.

“Lúc ấy người ta bảo con dâu tôi bị ngất nằm ở trạm xá, con trai thì sang trường rồi lên viện, tôi nghĩ đang lúc rối thế này chẳng ai mang tiền, tôi chạy về nhà lấy tiền, định mang vào viện nhưng không kịp, cháu rai tôi vì mất máu nhiều nên đã tử vong”, ông Hải đau đớn nói.

Đến thời điểm hiện tại, ông Hải vẫn chưa dám tin vào sự thật tàn nhẫn này. “Thằng bé năm nay mới học lớp 8, còn quá nhiều dự định ở phía trước, vậy mà... Giờ bố mẹ cháu chỉ biết khóc, chẳng dám tin đó là sự thật”, ông Hải nghẹn lại.

Chia sẻ về hướng giải quyết vụ việc, người thân trong gia đình tâm sự, hiện chưa thể suy nghĩ được nhiều, mọi chuyện sau sẽ dựa vào pháp luật.

Như đã đưa tin, khoảng 8h30 sáng 1/4, em N.V.H.D (học sinh lớp 8, trường THCS Hồng Hà) bị em Q.K (học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Hà) dùng dao đâm gục tại trường.

Ngay sau đó, người dân và cơ quan chức năng đã đưa cháu D. đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu D. đã tử vong sau đó. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chính quyền xã đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đến động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất