Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bồn nước đè chết cháu bé: Cả khu nhà trọ bị ném đá

Chia sẻ

Cả khu nhà trọ ở quận Thủ Đức, TP HCM - nơi có bé gái bị bồn nước đè chết - đều lo sợ, không dám ngủ vì bị ném những cục đá lạnh lớn vào đêm khuya.

Chiều 4/9, một bé gái 8 tháng tuổi đang nằm với mẹ trong phòng trọ ở khu nhà trọ đường số 3, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM thì bị bồn nước từ tầng thượng của căn nhà 4 tầng rơi xuống, đè chết tại chỗ.
Đến nay, vụ án này vẫn chưa được khởi tố hình sự. Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thị Thanh Thủy, chủ dãy nhà trọ, cho hay bồn nước rơi còn gây thiệt hại nặng cho 2 phòng trọ số 9 và 10, gia đình bà phải tự bỏ chi phí để khắc phục (ước tính khoảng 26 triệu đồng).
 
Gia đình bà Thủy đã kiến nghị với chính quyền địa phương yêu cầu chủ căn nhà có bồn nước rơi là ông Tống Viết Tân bồi thường thiệt hại nhưng vẫn chưa được giải quyết. Sau khi xảy ra sự cố, gia đình ông Tân chỉ đưa 15 triệu đồng làm thủ tục nhận xác cháu bé mà không lo chữa trị cho người mẹ cũng như khắc phục sự cố sập phòng trọ.
 
Hiện trường vụ bồn nước rơi đâm thủng mái tôn đè thương vong 2 mẹ con ngày 4/9.

Hiện trường vụ bồn nước rơi đâm thủng mái tôn đè thương vong 2 mẹ con ngày 4/9.

Bà Thủy chỉ vị trí mái tôn bị ném đá liên tục trong nhiều ngày gần đây.

Bà Thủy chỉ vị trí mái tôn bị ném đá liên tục trong nhiều ngày gần đây.

Khoảng nửa tháng gần đây, các phòng trọ liên tục bị ném đá vào thời điểm đêm khuya. Ông Võ Đức Minh (57 tuổi, thuê phòng trong dãy trọ), cho biết: “Cứ vào khoảng 23 giờ đến 1 giờ, tôi nghe nhiều tiếng động lớn vang lên trên mái nhà như bị vật gì đó ném vào. Do phần mái lợp bằng tôn và lại là đêm khuya nên âm thanh vang rất lớn, cả khu trọ đều lo sợ, không ai dám ngủ”.

Còn theo anh T. (cũng ở trong khu trọ trên), cho biết: “Ban đầu tưởng là vật cứng như gạch, đá nhưng đến sáng kiểm tra thì không thấy gì. Cách đây vài ngày, chúng tôi mới phát hiện ra vật bị ném lên mái nhà là những cục đá lạnh lớn nên khi đá tan thì không để lại dấu vết”.

Các viên đá lạnh có kích thước lớn còn vướng lại trên tấm lưới chống nắng cách đây vài ngày Ảnh: Khắc Trường.

Các viên đá lạnh có kích thước lớn còn vướng lại trên tấm lưới chống nắng cách đây vài ngày Ảnh: Khắc Trường.

Theo bà Thủy, cả khu trọ và gia đình bà đều thấy bất an với tình trạng này. “Việc ném đá chỉ diễn ra vào đêm khuya khiến ai cũng sợ, không dám ngủ. Tôi mới gắn camera xung quanh khu trọ để xác định đá từ đâu ném tới rồi báo chính quyền địa phương tìm hướng xử lý” - bà Thủy nói.

Chia sẻ
Tin mới nhất