Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé gái 10 tuổi bị sát hại giấu xác dưới chậu cây kiểng: 'Gia đình nghĩ nếu có cưỡng hiếp thì chỉ giấu đâu đó thôi nhưng không ngờ…'

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Anh N.T.B. (anh họ bé Đ.) cho biết: “Lúc đi tìm em, mọi người không nghĩ đến tình huống xấu nhất, chỉ nghĩ chắc ai đó đưa bé về nhà chơi, hay có cưỡng hiếp thì chỉ giấu đâu đó thôi... Nhưng…mọi chuyện lại không như gia đình nghĩ. Em ấy ra đi quá bất ngờ”.

Ngày 9/8, đại diện Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt tạm giam đối với Phan Minh Cường (55 tuổi, ngụ phường Đô Vinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi giết người.

Cường chính là nghi can sát hại bé Nguyễn Lê Can Đài (10 tuổi, ngụ tại KP1 phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm) sau đó giấu xác dưới chậu cây kiểng.

Nghi can Phan Minh Cường sát hại bé Đài.

Tại căn nhà nhỏ ở xóm Lở (khu phố 1, phường Bảo An), bà D. (mẹ cháu Đài) kể từ khi xảy ra vụ việc, ngày nào bà cũng gào khóc, thỉnh thoảng ngất lịm trước di ảnh con.

“Mấy hôm nay, hai vợ chồng nó cứ gào khóc, bỏ cả ăn, ngất lên, ngất xuống”, ông N.T.N. (60 tuổi), hàng xóm của gia đình nạn nhân chia sẻ với Người đưa tin.

Cũng kể lại vụ việc với Người đưa tin, anh N.T.B. (anh họ bé Đ.) cho biết: “Lúc đi tìm em, mọi người không nghĩ đến tình huống xấu nhất, chỉ nghĩ chắc ai đó đưa bé về nhà chơi, hay có cưỡng hiếp thì chỉ giấu đâu đó thôi… Nhưng…mọi chuyện lại không như gia đình nghĩ. Em ấy ra đi quá bất ngờ”.

Bà L.T.H.D. - mẹ của nạn nhân. Ảnh: Người đưa tin.

Ông Nguyễn Sự (51 tuổi, cha của bé Đài) vẫn đau đáu ánh mắt nhìn xa xăm, dường như người cha 51 tuổi vẫn chưa thể tin vào sự thật đau lòng, rằng con gái bé nhỏ của mình đã ra đi mãi mãi.

Trao đổi với Zing.vn, ông Sự cho hay ông bị bệnh phổi đã nhiều năm, gần đây bệnh trở nặng nên mất đi khả năng lao động. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc làm mướn của vợ là bà Lê Thị Hồng Duyên.

Theo lời ông Sự, bé Đài ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, sắp tới, bé sẽ bước vào lớp 5, gia đình cũng đã chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập sẵn sàng cho bé, thế nhưng sự việc đau lòng ấy lại ập đến với gia đình. Ông Sự cho hay, khi nghe tin con gái bị sát hại và giấu xác dưới chậu kiểng, ông đã liên tục đập đầu vào tường.

Người cha của bé Đài thẫn thờ trước sự ra đi của con gái. Ảnh: Zing.vn

Trước đó, thông tin trên PLO, khoảng 19 giờ 20 tối 6/8, mẹ cháu Đài đi làm về không thấy con đã tá hỏa đi tìm kiếm. Qua nhiều lần dò hỏi, mẹ cháu Đ. được một người bạn của bé Đ. kể có thấy Cường cho bé 5.000 đồng và kêu về nơi làm việc chơi. Người mẹ đã đến cơ quan công an trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an đã mời Cường về làm việc và tiến hành kiểm tra nơi làm việc của nghi can này. Đến khoảng 19h45 cùng ngày, công an tìm thấy thi thể bé Đ. bị giấu dưới chậu kiểng lớn, trên người có vết dao đâm. Vị trí tìm thấy thi thể cháu Đ. là cơ sở đúc chậu kiểng tại KP1, phường Bảo An, cách nhà nạn nhân 200 m.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Theo Vietnamnet, tại Cơ quan điều tra (CQĐT), Cường khai nhận đã sát hại cháu bé 10 tuổi. Trước đó, khoảng 13h30 chiều 6/8, Cường đến địa điểm đúc chậu cảnh của mình tại khu phố 1, phường Bảo An để sơn chậu. Lúc này, cháu Đài đang chơi cách nơi làm việc của Cường khoảng 2m.

Khi Cường đang dựng nghiêng chậu cảnh được đúc bằng xi-măng để quay ra hướng trước úp xuống thì thấy cháu Đài đứng phía trước, cách khoảng 50cm. Do không kịp đỡ nên chậu cảnh đã đè lên đầu làm cháu Đài bị thương.

Thời điểm đó, thấy cháu Đài mắt trợn ngược, co giật… sợ người nhà cháu đòi bồi thường nên Cường dùng cây kéo dài khoảng 25cm đâm vào cổ cháu bé 2 nhát khiến bé Đài tử vong tại chỗ. Sau khi cháu Đài chết, Cường đã giấu xác bé 10 tuổi dưới chậu cảnh.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất