Sắc màu Cuộc Sống

Vụ anh rể chém tử vong 2 em vợ: Gây án xong, đối tượng điên cuồng đuổi theo truy sát con nạn nhân

Thy (tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi ra tại sát hại 2 người em vợ dã man tại bãi đất trống, Nguyễn Văn Mạc tiếp tục dùng kiếm truy sát anh Kiên (cháu trai của Mạc). May mắn, anh Kiên kịp thời chạy thoát

Theo Tri Thức Trẻ đưa tin, người dân thôn Trung Tâm cho biết, sau khi gây án, Nguyễn Văn Mạc tiếp tục dùng kiếm truy sát anh Kiên (con trai nạn nhân Đặng Văn Xuyên). May mắn, Kiên chạy thoát.

Ông Lê Anh Tuân (49 tuổi), một người trực tiếp nhìn thấy và ngăn cản đối tượng Mạc truy sát kể lại, khi ông đang ở nhà một mình thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ xa vọng lại. Ngay lúc đó ông chạy ra tới sân thì thấy Kiên hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu lao tới, theo sau là Nguyễn Văn Mạc tay đang lăm lăm cầm thanh kiếm dài hơn 1 mét đang truy đuổi.

Công an đang khám nghiệm tử thi. Ảnh: Dân Trí

Ông Tuân hoàng hồn kể lại: “Lúc này, tôi chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chạy tới quát: ông Mạc, cái gì ông cũng phải bình tĩnh đã, đây là nhà tôi, ông không được vào! Thấy tôi nói vậy, Mạc không tiến tới nữa rồi hắn cười và bỏ đi”.

Cũng ngay lúc đó, sau khi nghe Kiên nói lại toàn bộ sự việc, ông Tuân lập tức chạy ra hiện trường thì thấy ông Xuyên có vết đâm sâu, đã tử vong. Còn bà Nhung, dù được người dân thôn Trung Tâm đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Anh Giang (chồng chị Nhung) bàng hoàng chia sẻ với Dân Trí: “Khoảng 12h30 trưa hôm qua 28/4, sau khi vợ chồng tôi cùng con gái ngồi ăn cơm xong, vợ tôi có bảo em chạy ra đồng ngó ruộng. Đến khoảng hơn 14h cùng ngày thì bất ngờ có người gọi đến bảo anh Xuyên và vợ tôi bị đối tượng M. dùng kiếm chém. Quá hoảng hốt tôi mới chạy ra thì sự việc đã rồi”.

Hiện trường vụ việc. Anh Tuân (mặc áo vàng) là người đã chứng kiến Mạc dùng kiếm truy đuổi Kiên

Cũng theo anh, trước khi xảy ra sự việc, anh Giang không hề biết việc vợ mình ra cào đất cùng anh Xuyên giúp chị X., và trước đó gia đình anh cũng không hề có mâu thuẫn gì với nghi phạm Nguyễn Văn Mạc.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 15h ngày 28/4 anh Đặng Xuân Xuyên (sinh năm 1975) cùng em là chị Đặng Thị Nhung (sinh năm 1980) được chị gái là Đặng Thị Xuân (sinh năm 1973) nhờ trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm, xã An Bình.

Tại đây đối tượng Nguyễn Văn Mạc (sinh năm 1968, chồng cũ chị Xuân) đã dùng dao chém khiến anh Xuyên tử vong ngay tại chỗ, còn chị Nhung cũng không qua khỏi trên đường đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Mạc được phát hiện trong tư thế treo cổ

Liên quan tới vụ việc, sáng 29/4, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, khoảng 10h cùng ngày, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể nghi phạm Nguyễn Văn Mạc (SN 1968, trú xã An Bình, huyện Văn Yên) trong tư thế treo cổ trên một quả đồi sau nhà của chính đối tượng thuộc thôn Trung Tâm, xã An Bình.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Chia sẻ

Bài viết

Thy (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất