Sắc màu Cuộc Sống

Vụ 3 bố con chết cháy trong ngôi nhà lúc rạng sáng: Phát hiện bức thư tuyệt mệnh

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Người bố ở Huế đã để lại lá thư tuyệt mệnh, sau đó dùng xăng tự đốt cháy nhà, gây ra cái chết thương tâm cho cả ba bố con.

Liên quan đến vụ ba bố con chết cháy lúc rạng sáng ở thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, chiều 8/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông tin cụ thể.

Theo báo Thời Đại, vào khoảng 0h40’ sáng ngày 8/2, người dân địa phương phát hiện căn nhà của anh Phạm Bá T. (SN 1984, trú tại thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) bốc cháy dữ dội.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tin báo, lập tức huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện có mặt tại hiện trường vụ cháy để dập lửa.

Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ gia đình có 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Ảnh: báo Giao Thông

Sau 30 phút nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường vụ cháy, lực lượng công an phát hiện 3 thi thể.

Dẫn nguồn tin trên báo CAND, qua quá trình thu thập tài liệu, dấu vết và kết quả khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc thương tâm trên là do anh Phạm Bá Tân buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn, sau đó đã dùng xăng tự đốt cháy nhà ở khiến cả 3 bố con tử vong thương tâm.

Hiện trường bên trong căn nhà bị cháy khiến 3 bố con anh Tân tử vong. Ảnh: báo CAND

Trong căn nhà này, lực lượng Công an đã phát hiện thư tuyệt mệnh do anh Tân để lại.

Ông Đoàn Văn Quốc, Chủ tịch UBND xã Phong Hòa còn cho biết, căn nhà bị cháy là nơi sinh sống của vợ chồng anh Tân và 2 người con trai. Hàng ngày anh Tân làm nghề sửa xe máy tại căn nhà này, còn vợ buôn bán hàng tạp hóa. Trước đó, anh Tân có cãi vã, đánh vợ nên khi vụ việc xảy ra, vợ anh Tân đang ở nhà ngoại.

Tại hiện trường, chiếc giường 3 bố con anh Tân nằm ngủ bị lửa thiêu rụi và có mùi xăng nồng nặc.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin mới nhất