Sắc màu Cuộc Sống

VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân

Linh Chi
Chia sẻ

Lẫn trong niềm vui khi con chào đời khỏe mạnh là nỗi buồn vì sự chia cắt đến cả tháng trời. Nhưng sau tất cả vẫn ánh lên tia hy vọng tươi sáng về một ngày đoàn tụ trọn vẹn.

Bộ phim VTV Đặc biệt "Ngày con chào đời" vừa lên sóng vào tối 22/9 đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Đây là phần 2 của bộ phim tài liệu "Ranh giới" từng gây hiệu ứng mạnh khi phát sóng ngày 8/9.

"Ngày con chào đời" vẫn mang những hình ảnh chân thực ngay trong tâm dịch tại Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM. 

VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 1

Đấu tranh cho mạng sống của sản phụ và thai nhi

Sau giây phút sinh tử đầy khốc liệt diễn ra ở bộ phim Đặc biệt "Ranh giới" - nơi các sản phụ mắc Covid-19 từng phút đấu tranh trong từng nhịp thở, "Ngày con chào đời" là nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng những người mẹ.

VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 2
Giọt nước mắt của sản phụ trước muôn vàn nỗi lo.

Những khung cảnh đầu của bộ phim là câu chuyện về sản phụ Phạm Thị Hồng Phương mang song thai 32 tuần tuổi gặp phải tình trạng sức khỏe đáng lo ngại: Em bé mình bị suy dinh dưỡng. Bệnh Covid-19 khiến hô hấp bắt đầu tệ hơn, có tình trạng tiến triển nặng.

"Để an toàn cho mẹ và thai thì với tuổi thai này mình phải mổ sớm hơn, để phổi của em có thể cải thiện sau khi mổ, nhưng mà bé song thai lại non tháng nữa thì có thể bị suy hô hấp, có thể khó nuôi do tình trạng non tháng, đó là chuyện không thể phản kháng được", bác sĩ nói với sản phụ.

VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 3

Chồng của chị cũng nhiễm Covid-19 nên không thể bên cạnh vợ trong giai đoạn khó khăn này. Nỗi lo lắng giờ đây ngập tràn trong lòng người mẹ: lo vì con chưa đủ ngày đủ tháng, không biết con được bao nhiêu cân, mọi thứ rồi có ổn không?

Đến khi 2 bé chào đời, dù chỉ nhìn con thoáng qua trong vài giây nhưng khi nghe bác sĩ nói con vẫn khỏe, chị Phương không khỏi xúc động. 

Nỗi buồn, niềm vui và tia hy vọng

Ngay sau niềm vui trong khoảnh khắc nghe tiếng khóc của sinh linh bé nhỏ vừa chào đời là nỗi buồn khôn tả khi hai mẹ con phải chia cắt. "Đẻ xong kề da một tí là con đi mất tiêu rồi, không biết mặt con ra sao nữa. Em mong test ổn định để được gặp con", sản phụ nói sau ca phẫu thuật. 

VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 4

Các bé được chuyển đến khoa Nhi để các y bác sĩ chăm sóc. Tại đây, nhân viên y tế phải chăm sóc 3, 4 bé sơ sinh, có khi đến cả chục bé. Những thước phim ghi lại cảnh các em bé nằm la liệt, tiếng khóc xé tan bầu không khí nặng nề nơi bệnh viện khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Có bé mẹ đã mất, ba đi cách ly, bé bị nhiễm bệnh, có bé phải chiếu đèn do sinh non, cần chăm sóc đặc biệt vì sức khỏe yếu,... 

VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 5

Nỗi buồn khắc khoải còn hiện rõ trên gương mặt những người thân của sản phụ khu vực bị phong tỏa, cách ly do dịch Covid-19. Các gia đình không thể đoàn tụ, chia sẻ niềm vui khi đón thiên thần nhỏ về nhà khi mỗi người một nơi. 

VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 6
VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 7
VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 8
Lo lắng lẫn sốt ruột vì những người con mỗi người một nơi do dịch Covid-19, người mẹ đã xuống tóc để cầu nguyện bình yên cho con.

Nỗi buồn còn trở nên trĩu nặng hơn ở cuộc điện thoại của nhân viên y tế chia buồn với gia đình khi sản phụ đã không còn. Hay cảnh chỉ mình người cha bế đứa con bé bỏng rời bệnh viện vì mẹ phải đi cách ly. Và cả khoảnh khắc bé sơ sinh chia tay các nhân viên y tế để về với bà ngoại khi ba và mẹ đều đang ở bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 cũng khiến tất cả xúc động...

VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 9
VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 10
VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 11
VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 12
Nỗi lòng người mẹ phải đổ bỏ đi giọt sữa quý giá vì không thể dành cho đứa con của mình.
VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 13
VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 14
Bé Cô Na và Cô Vy được anh trai của sản phụ Phạm Thị Hồng Phương chăm sóc.

Bé Cô Na và Cô Vy được đón về nhà cho bà ngoại, cậu hai và cậu ba chăm sóc trong khi cha mẹ mỗi người một nơi. Khoảnh khắc hai bé nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của bà ngoại bú sữa khiến ai nấy đều nghẹn ngào không cầm được nước mắt.

Cuối cùng, hình ảnh các bé được đón về nhà trong vòng tay của người thân cùng lời hứa hẹn sẽ đưa các con đi chơi khi dịch bệnh được đẩy lùi mở ra tia hy vọng giữa xúc cảm ngổn ngang. 

VTV 'Ngày con chào đời': Vượt qua ranh giới, 2 bé Cô Na và Cô Vy được về nhà trong vòng tay người thân Ảnh 15

Những sinh linh bé nhỏ chào đời khỏe mạnh mang theo hy vọng, sự tươi mới, hạnh phúc, là minh chứng mạnh mẽ cho thấy nghị lực phi thường của những người mẹ, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ. 

Đúng như những gì mà đạo diễn Tạ Quỳnh Tư chia sẻ, "Ngày con chào đời" là sự tươi mới và nhiều hy vọng hơn. Cao trào của phim có chăng là sự chờ đợi, hồi hộp để ngóng tin mẹ tròn con vuông, và hơn hết, đó chính là sự thiêng liêng của tình mẫu tử giữa cuộc chiến khốc liệt chống Covid-19. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất