Sắc màu Cuộc Sống

Vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi du lịch: Người chồng đã hồi phục và đặt nhiều nghi vấn

Long Anh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Người chồng chia sẻ với người thân, ngay trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh có ăn chung và ăn riêng với đoàn nhưng con trai thì không ăn cùng. Khi trở về khách sạn, một số phòng không có khách lưu trú được niêm phong vì xịt côn trùng.

Liên quan đến vụ việc anh Đặng Ngọc Vạn nguy kịch, vợ cùng con nhỏ tử vong khi đi du lịch Đà Nẵng, người nhà anh Vạn cho hay bệnh nhân này đã hoàn toàn hồi phục, bác sĩ khẳng định anh có thể xuất viện.

Mới đây, Anh T. (anh họ của anh Vạn) chia sẻ trên Trí thức trẻ toàn bộ sự việc mà anh Vạn kể lại trước khi gia đình mình gặp sự cố.

Theo đó, anh T. cho biết, em trai mình đã hồi phục và khỏe lại. Tuy có thể xuất viện nhưng hiện tại Vạn vẫn phải ở lại bệnh viện vì phía công an chưa làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ con Vạn.

Khách sạn H., nơi gia đình anh V. và anh T. lưu trú trong cùng thời gian ngày 15/9: Ảnh: Người lao động.

Theo anh T., Vạn luôn mong sớm được về quê để thắp hương, viếng mộ vợ con. Ngoài con trai tử vong trong chuyến du lịch, Vạn còn một cô con gái đang ở cùng ông bà nội tại quê.

“Con bé liên tục đòi mẹ. Nó còn quá nhỏ chưa biết chuyện gì. Cha con Vạn mấy ngày này phải gọi điện thoại để nhìn mặt nhau. Vạn cứ muốn ôm con mà chưa được. Nhìn cảnh cha con chú ấy nói chuyện với nhau qua điện thoại mà chúng tôi không cầm được nước mắt.

Vạn rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ mọi việc để sớm về quê chăm sóc con, thắp hương cho vợ”, anh T. chia sẻ trên Trí thức trẻ.

Cũng theo anh Đ.N.T, Vạn kể rằng từ Nghệ An vào Đà Nẵng du lịch vì có hẹn với cơ quan. Trước khi xảy ra vụ việc, ngày 15/9, Vạn cùng đoàn đi thăm quan Hội An. Tại đây, đoàn ăn cơm gà rồi quay về khách sạn H.T ở đường Hồ Nghinh (Đà Nẵng).

Sau khi trở về khách sạn, vợ chồng Vạn tách đoàn và có đi ăn mỳ Quảng vào khoảng 10h tối ngày 15/9. Tuy nhiên chỉ có 2 vợ chồng ăn chứ cậu con trai nhỏ thì không.

“Sau đó gia đình quay về khách sạn để nghỉ ngơi. Lúc nhận phòng thì tại khách sạn có 1 số phòng dán niêm phong cấm vào vì xịt côn trùng”, anh T. thuật lại.

Bệnh nhân này cùng gia đình ở phòng 304, không bị niêm phong nên được cho vào bên trong.

Theo anh T., anh Vạn kể lại rồi tự thắc mắc tại sao ăn cùng nhau mà cả đoàn không ai bị, riêng ăn mỳ thì con trai không ăn cùng. Các phòng khác trong đoàn ở khách sạn vẫn bình thường mà chỉ mình gia đình Vạn bị.

Anh Vạn đã hồi phục, có thể xuất viện. Ảnh: Người lao động.

Theo người nhà anh Vạn, cơ quan điều tra công an TP Đà Nẵng đã gặp để lấy lời khai nhưng vẫn chưa có thông tin kết luận gì.

Người Lao Động thông tin thêm, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cho hay hiện cơ quan công an đã chuyển hướng điều tra nguyên nhân tử vong của các nạn nhân vào trong khách sạn. Vị lãnh đạo này cho hay đã kiểm tra hầu hết các quán ăn, nhà hàng mà các nạn nhân ghé đến trước khi xảy ra sự cố và không phát hiện gì bất thường.

“Hai gia đình gặp sự cố cũng không sử dụng đồ ăn, thức uống chung nên chúng tôi đang tiến hành điều tra bên trong khách sạn về nguồn nước, khí…” - vị này tiết lộ.

Người nhà gia đình cháu K. đau xót trước cái chết của con cháu. Ảnh: Trí thức trẻ.

Như đã đưa tin, lúc 8h ngày16/9, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, bệnh nhân 3 tuổi đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Bệnh nhân nữ thứ 2 cũng tử vong sau đó. Bệnh nhân nam còn lại được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra, bệnh nhi Nguyễn Minh K. (SN 2015, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lưu trú cùng khách sạn nơi gia đình anh Vạn ở tại số phòng 205 cũng tử vong với các triệu chứng tương tự trước đó vài giờ.

Chia sẻ

Bài viết

Long Anh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất