Sắc màu Cuộc Sống

Việt Nam dừng chân ở bán kết AFF Cup trong sự tiếc nuối của người hâm mộ

Theo Tuổi Trẻ
Chia sẻ

Tối 7/12, đội tuyển VN đã để Indonesia cầm chân 2-2 trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình và nói lời chia tay AFF Cup 2016 với tổng tỉ số thua 3-4 sau hai lượt trận (lượt đi thua 1-2).

Dù bại trận nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn mang đến cho người hâm mộ Việt Nam một trận đấu giàu cảm xúc và không kém phần kỳ lạ. Nói vậy là bởi, tình thế trên sân thay đổi đến chóng mặt kể từ sau 45 phút đầu tiên và bước vào 30 phút hiệp phụ trong một hoàn cảnh không ai có thể ngờ tới.

Vào thời điểm mà tuyển Việt Nam đang chơi tấn công dồn ép dữ dội ở đầu hiệp 2, Indonesia lại bất ngờ ghi được bàn thắng trong pha tấn công gần như là đầu tiên của họ trong trận, ở phút 54.

Từ một nỗ lực đột phá tưởng chừng không có gì nguy hiểm bên cánh phải, đội trưởng Boaz Solossa thực hiện cú câu bổng rất khó chịu vào bên trong. Bóng đi sát cột dọc bên phải, bay qua tầm với của thủ thành Nguyên Mạnh và hậu vệ Đình Đồng lóng ngóng lao vào phá bóng hỏng, tạo cơ hội cho Stefano Lilipaly ập vào đệm bóng tung lưới.

Trước bàn thua này, tuyển Việt Nam chơi ép sân toàn diện và cũng tạo được một số cơ hội nguy hiểm đáng kể. Đáng tiếc nhất là pha đánh đầu đưa bóng đi dội cột ở phút 44 của Công Vinh trong một tình huống đá phạt góc.

fullsizerender-2-1481117459

Sự tiếc nuối của Công Vinh sau khi bỏ lỡ cơ hội. Ảnh: N.K

Pha đánh đầu này là điểm sáng hiếm hoi của Công Vinh trong suốt trận. Trước đó, anh khiến đội nhà lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn khi xử lý quá cá nhân sau đường nhả bóng của Thanh Trung ở phút 21. Ngoài 2 tình huống kể trên, tuyển Việt Nam còn tung ra rất nhiều cú dứt điểm nhưng thủ thành Meiga của Indonesia đã chơi xuất sắc.

Sau bàn thua ở phút 54, mọi chuyện tưởng chừng đã chấm hết với Việt Nam với một tình huống khá khó hiểu ở phút 76 khi thủ thành Nguyên Mạnh bị trọng tài chính người Trung Quốc Fu Ming đuổi vì lỗi đánh nguội - theo xác nhận của cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền (phó ban trọng tài quốc gia).

fullsizerender-3-1481118446

Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ. Ảnh: N.K

Vì đã hết quyền thay người, HLV Hữu Thắng buộc phải để hậu vệ Quế Ngọc Hải xuống sắm vai trò thủ môn bất đắc dĩ thay cho Nguyên Mạnh.

Trong một hoàn cảnh cùng đường đến như vậy, các cầu thủ Việt Nam lại bất ngờ thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khâm phục. 7 phút sau khi bị mất người, Văn Thanh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà với cú dứt điểm kỹ thuật ở rìa vòng cấm địa sau đường chuyền của Thành Lương.

fullsizerender-4-1481118574

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng vào lưới Indonesia. Ảnh: N.K

Có được bàn thắng, các học trò HLV Hữu Thắng tràn lên tấn công dữ dội và rồi nỗ lực của họ cũng được đền đáp khi Minh Tuấn ghi bàn nâng tỷ số 2-1 ở phút 90+3 sau một loạt những pha đập nhả ăn ý. Bàn thắng này cũng cân bằng tỷ số 3-3 ở cả 2 lượt trận và trận đấu tiếp tục bước vào hiệp phụ.

khoi1514-1481119682

Minh Tuấn ăn mừng bàn thắng vào lưới Indonesia. Ảnh: N.K

Cực kỳ kiên cường trong tinh thần thi đấu nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn không thể vượt qua khó khăn về mặt thể lực cũng như việc phải chơi thiếu người. Một thoáng sơ hở của hàng thủ ở phút 90+5 tạo điều kiện cho Sinaga thoát xuống đối mặt Quế Ngọc Hải và thủ thành bất đắc dĩ này không còn cách nào khác, phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm địa.

Trên chấm phạt đền, Lestusen không phạm sai lầm nào, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Indonesia, cũng là bàn nâng tỷ số lên 4-3 ở cả 2 lượt trận.

Những phút sau đó, dù đã cố gắng hết sức nhưng các cầu thủ Việt Nam trong thế thiệt người vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự kiên cố của đội khách. Chung cuộc, Indonesia giành chiến thắng 4-3 ở cả 2 lượt trận và đi tiếp vào chung kết.

huu-thang-that-vong-1481121376

HLV Nguyễn Hữu Thắng thất vọng. Ảnh: N.K

Kết thúc trận đấu, những hình ảnh đẹp cũng diễn ra trên sân Mỹ Đình khi hàng vạn CĐV vẫn ở lại để chia sẻ với thầy trò HLV Hữu Thắng, những người bại trận nhưng đã mang đến một trận cầu đầy cảm xúc.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Tuổi Trẻ

Tin mới nhất