Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin mới nhất vụ Việt kiều Canada bị tạt axít và chém gân chân khi chở bạn gái đi chơi

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Thượng tá Đặng Văn Nam, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, và vẫn chưa tìm ra kẻ thủ ác. Nạn nhân Võ Duy Nghiêm vẫn đang được điều trị, tập luyện tại Canada sau vụ việc bị tạt axít và chém gân chân khi về Việt Nam thăm gia đình.

Liên quan đến vụ Việt kiều bị tạt axít và chém gân chân khi chở bạn gái đi chơi vào tối ngày 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), chiều 5/7, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Thanh Niên, thượng tá Đặng Văn Nam, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, và vẫn chưa tìm ra kẻ thủ ác.

Nạn nhân là anh Võ Duy Nghiêm (SN 1993, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - Việt kiều Canada bị tạt axít rồi cắt gân chân ở Quảng Ngãi).

Mới đây, trên tài khoản facebook của nạn nhân, PV Thanh Niên thấy hình ảnh của một người chống nạng tập đi, được cho đó là anh Nghiêm đang tập đi lại bằng nạng gỗ.

Hình ảnh mới nhất được cho là của nạn nhân Võ Duy Nghiêm. Ảnh: báo Thanh Niên.

Theo tờ báo này, sau khi anh Nghiêm gặp nạn, 6 người trong gia đình ông Võ Duy Linh (bố ruột anh Nghiêm) xuất cảnh sang Canada theo diện lao động có thời hạn, quốc tịch Việt Nam vẫn còn. Ông Linh và vợ được xuất cảnh sang Canada để chăm con, chăm cháu cũng thuộc diện lao động có thời hạn, cứ 6 tháng gia hạn một lần. Hiện, ông Võ Duy Linh vừa về nước, còn vợ và các con thì vẫn ở Canada.

Như thông tin đã đưa, bạn gái anh Nghiêm - chị Ngọc Trâm - bay về quê xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để ăn tết cùng gia đình. Khoảng 20 giờ tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Nghiêm hẹn với hơn 8 người trong gia đình cùng nhau đi ăn tối.

Anh nhường ô tô cho người lớn trong gia đình và đi máy cùng bạn gái xuống khu vực hẹn. Khi đi về khu vực bãi biển vắng vẻ Khe Hai, thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn thì thấy có 2 thanh niên đậu xe ở đó.

Anh Nghiêm bị bỏng đến 80% cơ thể.

Sau khi chạy xe tiếp một đoạn khoảng 200m thì anh Nghiêm bất ngờ bị hai thanh niên này tạt axit vào người gây bỏng, khiến anh loạng choạng ngã xe máy xuống đường. Hai thanh niên này tiếp tục dùng dao chém 3 nhát ở mắt cá nhân và sau đầu gối anh Nghiêm rồi phóng xe tẩu thoát.

Anh Nghiêm sau khi được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi thì được chuyển ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bởi thương tích quá nặng: bỏng sâu vùng mặt và tay, hai mắt giảm thị lực, các vết thương phần đầu gối và gót chân bị cắt gân,…

Anh Nghiêm và bạn gái được đưa sang nước ngoài để điều trị bằng một chuyên cơ riêng của hãng bảo hiểm tại Canada.

Ngày 15/2, anh Nghiêm và bạn gái được đưa sang nước ngoài để điều trị bằng một chuyên cơ riêng của hãng bảo hiểm tại Canada. Tuy nhiên, do lo ngại sức khoẻ không đủ trong thời gian suốt hơn 20 tiếng bay sang Canada, chuyên cơ đã đưa nạn nhân cùng bạn gái đáp xuống Thái Lan để tạm điều trị, trước khi chuyển về Canada.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất