Sắc màu Cuộc Sống

Vì sao người khác nói họ cảm thấy niềm hạnh phúc, còn bạn thì không?

Chia sẻ

Trên đời này có hai kiểu người: một kiểu luôn nghĩ thế giới đang chống lại mình, và kiểu còn lại là mặc kệ trời có sập xuống luôn bây giờ thì vẫn cứ sống thật hạnh phúc. Đó là lý do mà một số người luôn vui vẻ, số khác thì mệt mỏi và than vãn suốt ngày.

Bạn có bao giờ thấy ghen tị trong khi mình suốt ngày không gặp may, thất bại, thấy cuộc đời đáng chán, làm gì cũng mệt mỏi thì với những người khác, hình như cuộc đời của họ dễ dàng hơn rất nhiều nên không bao giờ họ than thở, họ luôn cười, và cảm thấy hạnh phúc không? Có phải là cuộc đời thực sự rất bất công không?

Không!

Trên đời này có hai kiểu người: một kiểu luôn nghĩ thế giới đang chống lại mình, và kiểu còn lại là mặc kệ trời có sập xuống luôn bây giờ thì vẫn cứ sống thật hạnh phúc. Đó là lý do mà một số người luôn vui vẻ, số khác thì luôn trong trạng thái bất mãn với mọi thứ và than vãn suốt ngày.

Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc, thế nên chẳng cần một năng lượng siêu nhiên nào để làm điều đó cả. Tất cả đều bắt nguồn từ những điều rất nhỏ thôi. Và nếu muốn biết vì sao những người khác lúc nào trông cũng hạnh phúc, còn bản thân bạn thì không? Hãy xem bài viết này!

Nếu luôn để tâm trạng, suy nghĩ bị lún quá sâu vào những chuyện tiêu cực, những điều không vui, những việc phải lo lắng, mệt mỏi khi làm sao hạnh phúc được chứ? Không phải những người xung quanh mình lúc nào cũng may mắn, mọi thứ suôn sẻ, chỉ là họ biết cách lấy lại tinh thần rất nhanh nên mới hạnh phúc như vậy.

Nếu luôn để tâm trạng, suy nghĩ bị lún quá sâu vào những chuyện tiêu cực, những điều không vui, những việc phải lo lắng, mệt mỏi khi làm sao hạnh phúc được chứ? Không phải những người xung quanh mình lúc nào cũng may mắn, mọi thứ suôn sẻ, chỉ là họ biết cách lấy lại tinh thần rất nhanh nên mới hạnh phúc như vậy.

Nghĩ đơn giản thế này thôi, suốt ngày mang 1 lớp mặt nạ nặng trịch trên khuôn mặt thì có cười nổi không mà đòi hạnh phúc?

Nghĩ đơn giản thế này thôi, suốt ngày mang 1 lớp mặt nạ nặng trịch trên khuôn mặt thì có cười nổi không mà đòi hạnh phúc?

Trước khi hạnh phúc thì phải học được cách biết bản thân mình muốn gì. Những người luôn dành thời gian cho bản thân là những người như thế.

Trước khi hạnh phúc thì phải học được cách biết bản thân mình muốn gì. Những người luôn dành thời gian cho bản thân là những người như thế.

Được cười nói, trò chuyện trực tiếp chẳng phải vui vẻ hơn những dòng chữ, những icon vô nghĩa mà người ta vẫn trao nhau hàng ngày sao?

Được cười nói, trò chuyện trực tiếp chẳng phải vui vẻ hơn những dòng chữ, những icon vô nghĩa mà người ta vẫn trao nhau hàng ngày sao?

Niềm vui là thứ có thể lây lan mà!

Niềm vui là thứ có thể lây lan mà!

Làm sao để có một cuộc đời hạnh phúc khi luôn mặt nặng mày nhẹ, mệt mỏi, thất thần, thiếu sức sống được cơ chứ?

Làm sao để có một cuộc đời hạnh phúc khi luôn mặt nặng mày nhẹ, mệt mỏi, thất thần, thiếu sức sống được cơ chứ?

Phải từ trong bản thân thực sự mong được sống hạnh phúc, thì từ đó, bạn sẽ chủ động gặp những người, làm những việc để mình có thể hạnh phúc!

Phải từ trong bản thân thực sự mong được sống hạnh phúc, thì từ đó, bạn sẽ chủ động gặp những người, làm những việc để mình có thể hạnh phúc!

Một cuốn sách, một bản nhạc, một tập phim, 5 phút nghỉ trưa... - hạnh phúc đến từ những điều giản dị như vậy đấy, nên đừng tìm đâu xa.

Một cuốn sách, một bản nhạc, một tập phim, 5 phút nghỉ trưa… - hạnh phúc đến từ những điều giản dị như vậy đấy, nên đừng tìm đâu xa.

Có một kiểu hạnh phúc đến từ việc chia sẻ niềm vui, sự giúp đỡ của mình cho những người xung quanh.

Có một kiểu hạnh phúc đến từ việc chia sẻ niềm vui, sự giúp đỡ của mình cho những người xung quanh.

Lắng nghe chính là để thấu hiểu, để sẻ chia!

Lắng nghe chính là để thấu hiểu, để sẻ chia!

Thay vì chăm chú vào mạng xã hội, họ dành thời gian đó cho những mối quan hệ xung quanh mình, tập trung vào công việc, sở thích và cách mà cuộc sống đang diễn ra.

Thay vì chăm chú vào mạng xã hội, họ dành thời gian đó cho những mối quan hệ xung quanh mình, tập trung vào công việc, sở thích và cách mà cuộc sống đang diễn ra.

Điều này thì quá dễ hiểu luôn rồi, thái độ tích cực làm nên cuộc sống đó!

Điều này thì quá dễ hiểu luôn rồi, thái độ tích cực làm nên cuộc sống đó!

Nghe thì có vẻ như chẳng liên quan, nhưng thực ra những người ngại vận động, không thích ra ngoài, ù lỳ 1 chỗ tinh thần thường sẽ kém được thoải mái hơn.

Nghe thì có vẻ như chẳng liên quan, nhưng thực ra những người ngại vận động, không thích ra ngoài, ù lỳ 1 chỗ tinh thần thường sẽ kém được thoải mái hơn.

Đấy là một cách khiến tâm hồn được thanh thản đó!

Đấy là một cách khiến tâm hồn được thanh thản đó!

Hơn ai hết, họ hiểu mọi chuyện diễn ra đều có lý do của nó mà. Và ai cũng nên tập trung sống tốt cuộc đời mình đã thì hơn.

Hơn ai hết, họ hiểu mọi chuyện diễn ra đều có lý do của nó mà. Và ai cũng nên tập trung sống tốt cuộc đời mình đã thì hơn.

Bởi 15 điều trên, nên họ luôn hạnh phúc!

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất