Sắc màu Cuộc Sống

Vật vã dưới cái nóng 34 độ, nghìn người chen chân đến chùa Ngọc Hoàng trong ngày cúng chư thiên

Huy Hậu
Chia sẻ

Mỗi năm, vào mồng 9 Tết, hàng nghìn người Sài Gòn lại đổ về chùa Ngọc Hoàng để cầu cúng chư thiên. Chen chúc nhau đốt nhang, khấn vái... dưới cái năng 34 độ C, nhiều người vật vã toát mồ hôi vì mệt mỏi.

Theo quan niệm dân gian: “Mùng 8 cúng sao, mùng 9 cúng chư thiên (vía Ngọc Hoàng), mùng 10 cúng đất”. Vì vậy, mỗi năm, cứ đến độ mùng 9 âm lịch, người người ở khắp nơi lại kéo nhau về chùa Phước Hải, hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng (Mai Thị Lựu, Q.1, TP. HCM) để thắp hương, khấn vái và cầu may cho một năm mới ấm no, hạnh phúc.

Dù giữa trưa nhiệt độ trên 34 độ C, nhiều người vẫn đổ về chùa Ngọc Hoàng để cầu may.

Chờ đợi khá lâu không chen chân được vào trong chùa, nhiều người đốt hương khấn vái ngay tại ngoài điện.

Theo ghi nhận vào lúc 14h, đã có hơn hàng nghìn người đổ về tuyến đường Mai Thị Lựu, chen chân nhau khấn vái tại chùa Ngọc Hoàng. Dù được nhắc nhở liên tục về việc chỉ nên thắp một nén hương, hạn chế đốt vàng mã và đề phòng trộm cắp… nhưng nhiều sự cố vẫn xảy ra. Thời tiết 34 độ C khiến vô số người dân vật vã mồ hôi, mệt mỏi khấn vái. Ngoài ra, vì chờ đợi khá lâu không thể vào được bên trong chùa nên nhiều trường hợp cũng đành khấn vái và thắp hương ngoài điện.

Chị Nguyễn Kim Thoa (ngụ Q. Gò Vấp) cho biết: “Năm nào tôi cũng đi chùa để cầu may mắn, phát lộc. Nhưng rút kinh nghiệm tôi chọn đi buổi trưa cho vắng người. Ai ngờ, đến tận chiều vẫn chưa chen chân được vào bên trong”.

Được biết, cúng chư thiên tại chùa Ngọc Hoàng đã trở thành hoạt động truyền thống vào đúng mồng 9 Tết với mong ước có được một cuộc sống ấm no, sung túc của người Sài Gòn.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được:

Con đường Mai Thị Lưu đã được ngăn lưu thông ngay từ sáng sớm để phục vụ cho người dân đổ về chùa khấn vái.

Bãi xe bên trong chùa đã chật kín ngay từ sáng sớm, tận trưa mọi người đều buộc phải gửi xe nhà dân.

Dòng người chen chúc nhau khấn vái tại chùa Ngọc Hoàng.

Vía chư thiên là hoạt động truyền thống của người dân Sài Gòn vào đầu năm để cầu may mắn, ấm no, hạnh phúc.

Phải chen nhau mới có thể vào chánh điện.

Mọi người đều vật vã mồ hôi vì thời tiết nóng cộng với người đông, đốt nhang và vàng mã bên trong chùa liên tục

Không khí lúc nào cũng đông đúc nghìn người chen chân.

Vật vã mồ hôi tranh nhau nhận lễ từ chùa.

Phải chen chúc nhau để tìm lối ra. Để đề phòng trộm cắp, bảo vệ luôn túc trực thường xuyên.

Chia sẻ

Bài viết

Huy Hậu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất