Sắc màu Cuộc Sống

Từ tiếng chó sủa vang trong đêm, cảnh sát 113 bắt gọn kẻ trộm

Phương Sinh
Chia sẻ

Trên đường đi tuần trở về đơn vị, tổ Cảnh sát 113 nghe tiếng chó sủa vang tại 1 nhà dân. Nghi có điều bất thường, tổ cảnh sát lại kiểm tra thì phát hiện kẻ trộm nên truy đuổi bắt gọn.

Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao nghi can Phạm Đáng Thương (23 tuổi, ngụ phường 11, quận 6) cho công an phường 3, quận 6 để tiếp tục điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 17/5, tổ công tác gồm 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát 113 trong lúc đi về đơn vị thì phát hiện căn nhà ở số 339 Phạm Văn Chí, quận 6 cửa mở toang, chó sủa ầm ĩ.

Ngay lập tức, tổ công tác tiếp cận và phát hiện một thanh niên đang ngồi trên xe máy. Thấy cảnh sát, người này bất ngờ vứt phương tiện lại bỏ chạy. Hai cảnh sát phải truy đuổi theo 1 đoạn đường thì bắt gọn. Tuy nhiên, đối tượng rất cao to, khỏe mạnh nên ra sức chống cự lại, vùng vẫy nhằm thoát thân.

Chiếc xe đối tượng định lấy trộm.

Kiểm tra trên người đối tượng, Cảnh sát phát hiện 6 nhẫn các loại, 1 sợi dây chuyền vàng dài 44 cm. Ngoài ra, xe máy bị phá khóa và 2 cây đoản phá khóa, 1 cây xà beng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi pham tội của mình và khai nhận đã theo dõi biết ngôi nhà trên không có người ở nhà nên cùng đồng bọn tiếp cận phá 3 lớp cửa sắt, rồi dùng đoản mang theo phá khóa tủ và khóa xe để trộm tài sản.

Thương khai, trước khi bị bắt đối tượng đã trộm được số tài sản lớn gồm: tiền và ĐTDĐ đưa cho đồng bọn mang đi. Sau đó, Thương quay lại tiếp tục trộm xe máy và cùng nhiều tài sản khác thì bị bắt. Hiện Công an cũng đang truy xét đồng bọn của đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất