Sắc màu Cuộc Sống

Tự nhận là 'mỹ nữ vạn người mê', cô gái nhận cái kết ê chề trên sóng truyền hình

Giai Kỳ
Chia sẻ

Tự nhận mình là thiếu nữ ai gặp cũng yêu, thế nhưng khi tham gia tìm kiếm bạn trai trong một chương trình hẹn hò lại chẳng có chàng trai nào động lòng với cô gái này.

Trong cuộc sống, tự tin luôn là điều được khuyến khích, thế nhưng ranh giới giữa tự tin và tự mãn đôi khi lại quá mong manh. Và nhiều chuyện không như ý muốn có lúc lại bắt nguồn từ chính sự tự tin thái quá.

Như trường hợp của một cô nàng Trung Quốc khi tham gia chương trình Phi thường hoàn mỹ, tìm kiếm bạn trai để hẹn hò đã nhận “trái đắng” vì tự nhận mình là “mỹ nữ vạn người mê” cùng những lời nói đề cao bản thân, hạ thấp người khác khiến các chàng trai khách mời đều không bấm nút lựa chọn.

2

Cô gái tự tin nhận mình là mỹ nữ “vạn người mê”.

Phi thường hoàn mỹ là một chương trình hẹn hò đang gây sốt của Đài Quý Châu, Trung Quốc, format của nó có 16 nhân vật nam chính, mỗi số phát sóng sẽ mời 3 khách mời nữ đến tham gia. Tại đây, khách mời nữ sẽ giới thiệu về bản thân, tính cách. Sau đó các chàng trai suy nghĩ xem có chọn cô gái đó hay không. Nếu chàng trai chọn, cô gái cũng đồng ý thì hai người sẽ thành một đôi và cùng rời khỏi chương trình hẹn hò thật. Cũng có trường hợp các cô gái đến vì đã sớm “để ý” một anh chàng trong số 16 nam chính, cô sẽ đến để bày tỏ tình cảm và thuyết phục chàng trai hẹn hò với mình.

Clip: Phần tham gia của “mỹ nữ vạn người mê” khiến nhiều người chú ý.

Thông thường không có nhiều cô gái ở buổi gặp mặt đầu tiên nói quá nhiều về ngoại hình của mình mà thay vào đó sẽ chia sẻ về tính cách, sở thích để gây ấn tượng với đối phương. Thế nhưng “mỹ nữ vạn người mê” của chúng ta đã gây bất ngờ khi ngay từ những lời giới thiệu đầu tiên, cô đã không ngừng “tô vẽ” bản thân: “Tôi tên là Lý Hoan Hoan. Tôi cá là khi nghe được giọng nói của tôi, các bạn sẽ đem những lời ngọt ngào, nũng nịu, cô bé đáng yêu để nói về tôi. Nhưng khi vừa thoáng nhìn thấy tôi, thì những từ tinh nghịch, cao ngạo, khó gần cũng có thể dùng để hình dung. Tôi đặc biệt thích cười, nhân duyên cũng không tệ. Người quen biết đều biết tôi sống rất tốt.” Đồng thời “mỹ nữ” cũng không quên giới thiệu mình 22 tuổi, là một sinh viên khoa ngoại ngữ rất nổi tiếng của trường đại học Vũ Hán, Hồ Bắc.

Tự nhận là mỹ nữ vạn người mê, cô gái nhận cái kết ê chề trên sóng truyền hình

Hoan Hoan đã không ngần ngại dùng 3 từ “vạn người mê” để nói về mình: “Tương đối nhiều bạn nam với những tính cách khác nhau đã theo đuổi tôi, người nhỏ tuổi hơn cũng có, lớn tuổi hơn cũng có.” Tuy nhiên nhiều người xem khá thất vọng, thậm chí có phần “mỉa mai” vì ngoại hình của cô gái này với danh xưng “vạn người mê” có vẻ không hề tương xứng, gương mặt Hoan Hoan không quá xinh đẹp, chưa kể nó còn khá cứng, đơ như tượng sáp cùng với kiểu make up cực kì đậm. Ngay cả các MC và chàng trai trong chương trình đều rất ngạc nhiên với sự tự tin của cô gái nên họ dùng điều đó để “chặt chém” cô. Một MC nữ còn nói đùa rằng : “Vị này trên sân khấu của chúng ta chính là “vạn người mê”, muốn làm một nửa của bạn ấy không dễ đâu.”

1

Ngoại hình gây thất vọng của “mỹ nữ vạn người mê”.

Là một sinh viên ngoại ngữ, Hoan Hoan có tính cách khá cởi mở theo kiểu phương Tây và gây ngạc nhiên với sở thích hay đi bar, uống rượu cùng bạn bè. Cô còn đưa ra một thử thách cho chàng trai khi hỏi: “Nếu tôi đi bar và có người mời nhảy, tôi đồng ý nhảy cùng anh ta, nếu các anh là người yêu tôi thì các anh sẽ phản ứng thế nào?”

Tự nhận là mỹ nữ vạn người mê, cô gái nhận cái kết ê chề trên sóng truyền hình

Hoan Hoan có sở thích đi bar “quẩy” cùng bạn bè.

Tất nhiên các chàng trai khách mời đều không đồng ý để bạn gái của mình nhảy cùng người khác như vậy. Có anh chàng còn phản ứng khá mạnh: “Nếu là tôi, tôi nhất định sầm mặt xuống với em, và hai chúng ta sẽ không qua lại nữa. Bởi vì tôi không cho phép bạn gái tôi nhảy với người khác, hơn nữa là đang đi cùng tôi.” Quan điểm này được rất nhiều soái ca khác trong chương trình ủng hộ. Một anh chàng ngoại quốc trong chương trình còn nhắn nhủ với cô gái có sở thích đi bar này là: “Bạn đi bar cần chú ý an toàn” khiến cô khá bối rối phải chữa cháy nói là luôn đi bar cùng bạn bè thân thiết.

Tự nhận là mỹ nữ vạn người mê, cô gái nhận cái kết ê chề trên sóng truyền hình

Hoan Hoan mang ảnh 2 người từng theo đuổi mình để chứng tỏ mình là “mỹ nữ vạn người mê”.

Sự tự tin của cô gái này không hề dừng ở đó khi nói rằng: “Những người theo đuổi tôi đều là những bạn trai dung mạo tương đối cao. Trước khi đến với chương trình tôi có xem qua hình của các anh và thấy các anh cũng được.” Ý tứ khẳng định các chàng trai ngồi dưới còn không đẹp trai bằng những người đã theo đuổi cô khiến cả trường quay đều bất ngờ bởi chỉ số nhan sắc của các nam khách mời cũng “không phải dạng vừa”. Và như để kiểm chứng lời nói của mình, cô gái còn không quên “show” hình của 2 soái ca từng theo đuổi cô làm ví dụ khiến nhiều anh chàng cảm thấy “nóng mặt”. MC của chương trình còn cho rằng hành động đem ngoại hình của những người truy đuổi cô gái mang ra thị chúng là làm nhục các vị nam khách mời của chương trình. Tuy nhiên Hoan Hoan còn không quên tiếp tục khoe: “Bất kể là anh tôi hay là bạn tốt của tôi nhan sắc tương đối cao” và vẫn không quên nhắc lại “Thật ra các bạn nam khách mời trên trường quay cũng vẫn đẹp” như một nhát dao đâm vào trái tim các soái ca ngồi ở dưới.

Tự nhận là mỹ nữ vạn người mê, cô gái nhận cái kết ê chề trên sóng truyền hình

Khuôn mặt “lạnh tanh” của chàng trai khi nghe cô gái tỏ tình.

Tất nhiên là sau những lời nói có phần tự tin thái quá và phật lòng mọi người cùng với sự mâu thuẫn kể từ đầu chương trình, không có nam khách mời nào của Phi thường hoàn mỹ rung động với Lý Hoan Hoan. Ngay cả khi cô tỏ tình với chàng trai mình động lòng để xem anh ta có đồng ý hẹn hò với cô không, thì chàng trai được chọn là Từ Chí Tân thậm chí còn khá miễn cưỡng và không hề để lộ cảm xúc gì khi nghe Hoan Hoan nói em yêu anh bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Trung. Thậm chí Chí Tân đã thẳng thắn đề nghị với sở thích đi bar, uống rượu của cô gái này: “Đem tất cả thời gian em đi chơi ngồi xuống từ từ suy nghĩ. Em có thể dùng những thời gian đó làm việc khác có thể sẽ có ích hơn rất nhiều so với việc em đi chơi.” Và có lẽ để chữa thẹn cho cô gái, Bác Tân đã an ủi cô rằng: “Anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu bằng việc làm bạn, từ từ tìm hiểu nhau. Để anh tiễn em.”

3

Anh chàng Chí Tân hầu như “không cảm xúc” với lời tỏ tình của cô gái!

Khi xem xong màn “ra mắt” của Hoan Hoan - “mỹ nữ vạn người mê”, đa phần đều chê trách cô gái này quá tự tin về nhan sắc của mình: “Kinh hồn mỹ nữ vạn người mê”, “Hẳn là vạn người mê”, “Vạn người mê mà lên đây kiếm người yêu”, “Vạn người mê gì mà mặt xấu vậy“. Tuy nhiên cũng có người có cái nhìn thoáng hơn với tính cách của cô gái này: “Cứ sống và làm những gì mình thích thôi, bạn gái này 22 tuổi lại học ngoại ngữ, hướng ngoại, thích hợp theo lối sống phương Tây, nên cứ “chơi cho đã” rồi nghĩ tới chuyện nghiêm túc. Các bạn nam này thì đã qua cái tuổi đó, trưởng thành rồi nên không hợp, không chọn. Không có gì đáng chê trách cả.”

Tự nhận là mỹ nữ vạn người mê, cô gái nhận cái kết ê chề trên sóng truyền hình

Biểu cảm của Hoan Hoan lúc không có chàng trai nào bấm nút chọn mình.

Thế mới biết, đôi lúc tự tin quá không phải là tốt vì nó sẽ phản tác dụng, trở thành một người kiêu ngạo, không được người xung quanh yêu mến. Và trong tình yêu, so sánh là một điều đại cấm kị, đừng mang người yêu hiện tại và đối tượng yêu thích của bạn so sánh cùng những người không liên quan hoặc là người yêu cũ vì như vậy là không tôn trọng đối phương và người khác.

Các bạn nghĩ sao về phần tham gia của mỹ nữ vạn người mê Lý Hoan Hoan. Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Giai Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất