Sắc màu Cuộc Sống

Trinh sát truy đuổi con nghiện chạy bạt mạng, khi khống chế bị cắn vào tay chảy máu

Phương Sinh
Chia sẻ

Các trinh sát khống chế được nhóm đối tượng thì bất ngờ con nghiện cắn vào tay chiến sĩ chảy máu hòng tẩu thoát. Trinh sát nén đau để tóm gọn đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Ngày 13/1, Đội 3 Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng Đặng Văn Mỹ (SN 1985) và Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1995, cùng ngụ quận 4) cho Công an phường 8, quận 4 để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”. Được biết, đối tượng Thanh nghiện ma tuý và từng có tiền án về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều 12/1, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (đội 3) tiến hành tuần tra trên địa bàn.

Khi tổ công tác đến đường Hoàng Diệu, quận 4 thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu exciter có nhiều biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Kết quả dự đoán không sai, đến đường Bến Vân Đồn 2 đối tượng bất ngờ chạy xe áp sát giật phăng chiếc túi xách của người phụ nữ đang đi bộ, vừa cướp xong nhóm đối tượng phóng xe bỏ chạy bạt mạng.

Phương tiện nhóm đối tượng gây án.

Mọi hành động của nhóm đối tượng không qua mắt được tổ trinh sát. Ngay lúc này, trinh sát nhập cuộc truy đuổi được một đoạn ngắn thì ép xe, khống chế 2 đối tượng cùng tang vật và đưa về trụ sở làm việc. Số tài sản bên trong túi xách như: ĐTDĐ, thẻ ATM… cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác được trả lại cho nạn nhân.

Trên đường đi về trụ sở, lợi dụng đường xá đông đúc một đối tượng đã nhảy xuống xe định bỏ trốn, thì trinh sát khống chế. Lúc này, trinh sát bị đối tượng cắn vào tay chảy máu.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin mới nhất