Sắc màu Cuộc Sống

Trai tráng đè đầu, cưỡi cổ tranh nhau khúc tre để sinh con trai

Theo Vietnamnet
Chia sẻ

Cả trăm thanh niên lao vào tranh cướp khúc tre với mong muốn may mắn, sinh được con trai tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Chiều nay, 22/3 (6/2 âm lịch), lễ hội Giằng Bông được dân làng Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức, thu hút cả nghìn người về tham dự.

Sau khi thực hiện các nghi lễ cần thiết bao gồm lễ lấy văn, lễ tế và cuộc thi chấm bánh lễ hội mới bắt đầu, bao gồm hai phần. Phần một là trao lộc nhà Thánh cho những người tham gia. Cụ từ sẽ bưng ra một đĩa xôi trắng sau đó tung xuống để những người tham gia phía dưới bắt lấy.

2 cây bông, mỗi cây được làm từ một đoạn tre dài hơn 1m có 5 đốt, thuộc cung ngũ phúc rồi vót bông trắng tinh, cuốn xù từng gióng sau đó lấy giấy gắn lại và thêm tua cho đẹp. Tre được chọn lấy bông phải là cây tre có đủ ngọn, lá. Thân tre phải thẳng, xanh óng ả

Sau màn trao lộc, cây bông mới chính thức được mang ra. Người mang bông ra phải là người có sức khỏe, múa và quay cây bông sao cho đúng hướng, đủ cả hai bên lối đi của đình. Khi ấy chỉ chờ có hiệu lệnh là trai tráng trong làng sẽ thi nhau giằng lấy cho được thứ may mắn này với hy vọng một năm may mắn và sinh được quý tử.

Cảnh tượng hỗn loạn khi hàng trăm nam thanh niên chen lấn, xô đẩy thậm chí xô xát, đánh nhau. Cả trăm công an, dân quân xã được huy động để giữ an ninh lễ hội.

Màn tung xôi - chủ yếu là thanh niên trai tráng mới dám vào tranh

Cụ chủ tế múa cây bông từ đình ra sân, lực lượng vài chục người theo sát để bảo vệ, tránh tình trạng chưa kịp làm lễ đã có người cướp mất

Cả trăm thanh niên đứng chờ ngoài sân đình cho chủ lễ tung cây bông

Việc giành bông năm nào cũng diễn ra rất quyết liệt. Thanh niên đứng chật trong sân đình rộng khoảng 100m2

Nhiều thanh niên lao vào đánh nhau chỉ vì mong lấy được chút lộc. Chính vì hình thức tranh lộc này mà không phải ai cũng dám tham gia

Chỉ cần giằng được vài sợi trên thân cây bông hoặc sờ vào được khúc tre là coi như thành công

Nhiều khoảng thời gian màn tranh xảy ả ẩu đả, lực lượng công an, dân quân xã rất vất vả để giữ ổn định

Công an “dằn mặt” những người quá khích

Sau khoảng 20 phút số bông đã bị cướp hết. Hàng trăm trai tráng trong làng tiếp tục lao vào để giành giật đoạn tre còn lại

Đồng đội ở vòng trong cướp, người phối hợp bên ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ bạn chỉ thẳng mặt đối phương dọa nạt “cấm vào gần”

Nhiều tiếng chửi tục văng ra, có thanh niên bị ăn quả đấm, hoặc cái tát dọa dẫm

Chỉ khi nào cây bông được một người duy nhất giơ thẳng đứng lên trời thì lượt chơi mới kết thúc

Một thanh niên may mắn đã lấy được vài sợi bông

Sau khoảng 2 tiếng, cuộc giành giật mới kết thúc.

Người chiến thắng nhanh chóng mang khúc tre dâng vào đình

Người dân thu dọn “tàn dư” sau màn tranh cướp với hàng chục đôi dép lạc chủ

Chia sẻ

Bài viết

Theo Vietnamnet

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất