Sắc màu Cuộc Sống

Trả vỉa hè, dân treo hàng lơ lửng cành cây kiếm sống

Theo Vietnamnet
Chia sẻ

Vỉa hè Hà Nội được trả lại cho người đi bộ. Một số người nhiều năm qua bán hàng trên vỉa hè đã "sáng tạo" ra cách bán hàng mới: Treo hàng trên cành cây.

Khu Trung Hoà - Nhân Chính những ngày qua liên tục có công an phường đi kiểm tra nhắc nhở người dân không tái lấn chiếm vỉa hè.

Cô Tâm (quê Đức Thọ - Hà Tĩnh) ra Hà Nội được 5 năm nay với gánh hàng bánh bột lọc bán trên vỉa hè nhà N6.

Gần 2 tuần qua, cô Tâm tìm mọi cách giữ chân khách dù số hàng bán ra giảm đáng kể so với trước.

Gánh hàng bánh của cô Tâm trước đây bày bán trên vỉa hè, nay để giữ chân khách, chiều chiều cô vẫn ra chỗ cũ, treo những hộp bánh bột lọc lên cành cây bán.

Không còn gánh hàng nên ai đi qua cũng nhận được lời mời chào mua bánh của cô Tâm.

Cô Tâm cho biết: Trước đây mỗi buổi bán được khoảng 300 suất bánh bột lọc, những ngày qua số lượng đã giảm 2/3, thậm chí có hôm cô chỉ bán được 20 suất

Khách quen vẫn tìm đến hàng bánh vào mỗi giờ tan sở. Mỗi suất bánh bột lọc gồm đầy đủ cả nước mắm pha chua ngọt, rau thơm… có giá 20.000 đồng. Nhiều người nhận ra vì hộp bánh bột lọc cô Tâm được treo trên cành cây.

Cô Tâm hướng dẫn khách để xe lên vỉa hè và bắt đầu bán bánh như mọi ngày, chỉ có điều không có bàn ghế cho khách ngồi ăn

ể tránh bị xử phạt, nước dùng chua ngọt của bánh bột lọc cô Tâm chuẩn bị sẵn trong chai, để ở gần đó. Cô cho biết: Cũng mong muốn tìm thuê một địa điểm quanh khu vực để bán hàng, lấy tiền nuôi hai con ăn học

Nguyên liệu bánh được làm sẵn từ nhà, chiều chiều cô Tâm mang bánh ra chỗ cũ mong giữ chân khách. Giờ không có chỗ ngồi nên đa số khách mua về nhà

Một vài khách quen ngồi thưởng thức bánh ngay trên xe máy

Cô Tâm cho biết: Về lâu dài phải tìm cách khác để bán hàng chứ không thể treo trên cành cây, mời chào khách mãi như thế này. Ngày nắng còn đỡ chứ ngày mưa thì không bán được

Chia sẻ

Bài viết

Theo Vietnamnet

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất