Sắc màu Cuộc Sống

'Con trai' ông Lê Tùng Vân: 'Tôi đã tận mắt chứng kiến ông ấy qua lại với nhiều phụ nữ'

Tuệ Yên
Chia sẻ

Chia sẻ với SAOStar, anh Lê Thanh Minh Tùng (người tự xưng là con ruột ông Lê Tùng Vân) đã tiết lộ nhiều ký ức đầy ám ảnh tại trại mồ côi Thánh Đức.

Tối 24/10, trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, anh Lê Thanh Minh Tùng (sinh năm 1985) đã chia sẻ nhiều "góc khuất" về ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Thiền am bên bờ vũ trụ. 

Sự việc này lại một lần nữa gây xôn xao dư luận. Trước đó, Thiền am bên bờ vũ trụ là "Tịnh thất Bồng Lai". Cơ sở này đã được xác định không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) đã mua lại miếng đất gần 2.000m2 ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để xây dựng lên Tịnh thất Bồng Lai.

'Con trai' ông Lê Tùng Vân: 'Tôi đã tận mắt chứng kiến ông ấy qua lại với nhiều phụ nữ' Ảnh 1
Anh Lê Thanh Minh Tùng

Bên cạnh đó, Cơ quan chức năng Long An đủ cơ sở xác định, những người sinh sống tại Thiền am bên bờ vũ trụ phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không phải trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

'Con trai' ông Lê Tùng Vân: 'Tôi đã tận mắt chứng kiến ông ấy qua lại với nhiều phụ nữ' Ảnh 2

Sự xuất hiện và lên tiếng của anh Lê Thanh Minh Tùng một lần nữa khiến sự việc này được "lật lên". Tối 28/10, ông Lê Tùng Vân chấp nhận lời "mời" xét nghiệm ADN của bà Nguyễn Phương Hằng. 

Tuy nhiên, ông cho rằng những người trong Thiền am bên bờ vũ trụ "không cần" phải làm xét nghiệm. Trước sự việc này, SAOStar đã liên hệ với anh Lê Thanh Minh Tùng, người đàn ông tự xưng là con trai của ông Lê Tùng Vân để tìm hiểu sự việc. 

Vì sao anh lại quyết định lên tiếng tố cáo ông Lê Tùng Vân vào thời điểm này?

Tôi đã quyết định lên tiếng cách đây 2 năm chứ không phải mới đây. Là "sản phẩm" của mẹ và anh ruột của mẹ, tôi luôn không muốn nói đến quá khứ, sự trưởng thành, lớn lên của mình. 

Trong giai đoạn từ 16-18 tuổi, tôi phải vào Trại giáo dưỡng. Sau khi ra tù, tôi mất tất cả. Mẹ không còn, những tài sản mà bà ấy để lại cũng đều bị ông Lê Tùng Vân cướp mất. 

Tôi lên tiếng vì tôi thấy những người ở Thiền am bên bờ vũ trụ đang sống rất "sai". Những hận thù xưa với ông Vân tôi đã bỏ qua, nhưng hiện tại tôi không muốn ai bị lừa đảo nữa. Như Diễm My vậy, cô ấy đã rất nhẹ dạ. 

Anh nói mình từng bị "cha ruột" đánh đập, nguyên nhân sự việc này là thế nào?

Tôi đã lớn lên tại trại cô nhi Thánh Đức của ông ấy. Lúc nhỏ, tôi thường xuyên thấy ông qua lại với nhiều phụ nữ. Tôi lớn lên với nỗi ám ảnh rằng nhiều người phụ nữ "ra vô" nhà mình. Có khoảng 7 người phụ nữ "chính thức" qua lại với ông ấy tại thời điểm đó.

Tôi thường xuyên đi theo và nhìn thấy những việc "bất chính" đó nên ông ấy hay trút đòn roi lên tôi.

'Con trai' ông Lê Tùng Vân: 'Tôi đã tận mắt chứng kiến ông ấy qua lại với nhiều phụ nữ' Ảnh 3

Mẹ anh cũng từng sống chung, làm sao ông Lê Tùng Vân có thể duy trì mối quan hệ với nhiều người cùng lúc?

Dù sống chung với nhau, nhưng những người phụ nữ không gây gổ, cãi vã. Ai lo chuyện người đó.

Anh từng nói ông Vân từng lấy đi tài sản của anh, anh có thể chia sẻ rõ hơn về việc này?

Lúc tôi còn đang ở trại giáo dưỡng thì ông ấy có vào thăm. Đó là lần duy nhất ông ấy thăm tôi. Khi đó, ông ấy cầm theo giấy tờ, nói tôi là mẹ để lại, ký tên để chuyển giao tài sản. 

Tôi gật gù làm theo không nghĩ ngợi. Khoảng 1 tiếng sau, ba nuôi tôi chạy lên nói rằng giấy tờ đó là giả, ông ấy muốn lấy đi tài sản của tôi. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Hơn nữa, sự việc muốn lật lại phải nhờ luật sư, xác minh nguồn gốc.

Mẹ tôi trước đó làm nghề bán khô bò, gia đình cũng rất khá giả. 

'Con trai' ông Lê Tùng Vân: 'Tôi đã tận mắt chứng kiến ông ấy qua lại với nhiều phụ nữ' Ảnh 4

Đứng lên tố cáo ông Lê Tùng Vân, anh có lo lắng không?

Hiện tại, tôi không sợ bất kì điều gì, kể cả việc bị trả thù, cộng đồng mạng chửi rủa. Tôi lên tiếng để xã hội không ai bị ai lừa nữa. 

Ông ấy đã đồng ý xét nghiệm ADN với tôi, nhưng không chịu cho những người trong Thiền am bên bờ vũ trụ đi xét nghiệm. Điều này thật "bất thường", ai cũng có thể thấy được rồi. Nếu như chỉ một mình tôi xét nghiệm với ông ấy, mọi chuyện không còn ý nghĩa nữa. 

* Xin cảm ơn anh về phần trò chuyện này!

Chia sẻ

Bài viết

Tuệ Yên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất