Sắc màu Cuộc Sống

Chuyện đẹp mùa dịch COVID-19: Tình nguyện viên nhảy và hát để cổ vũ tinh thần người cách ly

Khải Anh
Chia sẻ

Nhiều tình nguyện viên đã cùng nhảy và hát dân vũ để ủng hộ tinh thần cho những người cách ly tại Đà Nẵng.

Hành động đẹp này xuất phát từ các tình nguyện viên khu cách ly tại Học viện chính trị khu vực III (Sơn Trà, Đà Nẵng). 

Nhiều ngày qua, sự xuất hiện của nhiều ca mắc COVID-19 mới khiến số lượng người cách ly trở nên nhiều hơn. Đa số người cách ly F1 đều mang tâm trạng lo lắng. Hiểu được nỗi lòng đó, nhiều tình nguyện viên khu cách ly đã cùng nhau nhảy dân vũ và hát những khúc nhạc vui tươi để ủng hộ tinh thần mọi người.

Để đảm bảo an toàn, người cách ly không được tụ tập hay ra hành lang đứng mà chỉ ở phòng nhìn xuống. Nhưng chính vì sự nhiệt tình, chu đáo của các tình nguyện viên mà nhiều người cảm thấy được an ủi, động viên. 

Bạn Thành Khoa (tình nguyện viên) chia sẻ: "Cứ mỗi buổi chiều, tầm 17 giờ là tụi mình đều ra sân nhảy dân vũ, để góp vui đồng thời qua đó khích lệ mọi người có thêm động lực để cùng nhau chống dịch. Bài hát được mọi người ủng hộ và hưởng ứng rất nhiệt tình, mấy cô chú ở trên lầu đều đứng vỗ tay và hát theo".

Buổi sáng hằng ngày vào lúc 6 giờ 30 thì các tình nguyện viên mở các bài hát về phòng chống dịch, về Việt Nam để chào một ngày mới. Đa số tình nguyện viên tại khu cách ly đều là những bạn trẻ, xung phong chống dịch. 

Hằng ngày, công việc của các bạn là hỗ trợ sinh hoạt cho những người cách ly. Dù vất vả, khó khăn nhưng mọi người đều động viên nhau để mang lại những giá trị tốt đẹp, giúp đỡ được nhiều người. Trước video tình nguyện viên tại khu cách ly, nhiều người bình luận:

Đáng yêu quá, ngưỡng mộ các bạn trẻ. Mong dịch bệnh sớm qua đi!

Đa số các bạn nhảy bên dưới đều là những sinh viên làm tình nguyện viên. Ngưỡng mộ, chúc mọi người luôn được nhiều sức khoẻ.

Thật là ý nghĩa. Mong câu chuyện này sẽ lan toả đến nhiều người.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin mới nhất