Toàn cảnh vụ tai nạn kinh hoàng trên đường rước dâu khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Xe chở đoàn người đi rước dâu chạy đến Km950+700, QL1 (đoạn qua xã Điện Minh, TX Điện Bàn, Quảng Nam) bất ngờ đấu đầu với ôtô đầu kéo chạy chiều ngược lại, khiến 13 người tử vong (trong đó có chú rể), 4 người bị thương.

Khoảng 2h15 ngày 30/7, xe khách 16 chỗ mang BKS 75B 000.52 chở theo đoàn người đi rước dâu lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam. Đến Km 950+700 bất ngờ xảy ra tai nạn với xe đầu kéo BKS 51D - 411.21 kéo theo rơmóc 51R - 215.75 lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Mạnh Cường.

Cú va chạm quá mạnh khiến phần đầu chiếc xe rước dâu nát vụn. Vụ tai nạn khiến 13 người tử vong (10 người tử vong tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu) và 4 người nguy kịch được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An) điều khiển xe container kéo theo rờ-moóc cho biết: Xe container đang chở hơn 15 tấn thanh long từ tỉnh Long An đi Trung Quốc tiêu thụ. Xe đang chạy trên QL1A hướng ra Đà Nẵng chạy với tốc độ hơn 45km/h, tới địa phận tỉnh Quảng Nam thì xảy ra tai nạn.

“Đang chạy với tốc độ chậm, bất ngờ tôi thấy xe khách 16 chỗ chạy với tốc độ cao, đang chạy vào làng đường xe tôi đang chạy. Chưa kịp phản ứng gì, xe khách đã chạy đến gần xe tôi. Lúc đó, chỉ biết bẻ lái nhẹ vào làn đường, rồi đạp phanh hết sức, ngay lúc này xe khách 16 chỗ lao đến tông trực diện vào đầu xe tôi” - tài xế Thành chia sẻ với Dân Việt.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn công tác đã trực tiếp xuống hiện trường. Ảnh VietNamNet.

Sau cùng, qua trao đổi với báo Thanh Niên, ông Phan Thanh Hồng (Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cũng lên tiếng cho biết nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tuy nhiên, có thể nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn kinh hoàng này là do tài xế xe rước dâu buồn ngủ, mất tay lái gây ra tai nạn thương tâm như thế. “Tài xế xe container đã phát hiện xe khách chạy quá tốc độ và đạp phanh giảm tốc độ xuống còn 51km/h”, ông Hồng cho hay.

Chiếc xe rước dâu biến dạng sau va chạm. Ảnh Pháp luật TP.HCM.

Trao đổi với VOV, ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị chia sẻ, đã huy động lực lượng công an điều tiết giao thông, chỉ đạo các đoàn thể thành lập các tổ về giúp gia đình các nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ sáng nay, xe chở thi thể 13 nạn nhân đã về tới thôn Lương Điền, xã Hải Sơn. Xe dừng lại ở Nhà văn hóa thôn để người thân nhận dạng trước khi đưa về gia đình lo hậu sợ.

Cũng theo ông Vinh huyện sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nạn nhân bị mất là 3 triệu đồng, bị thương là 2 triệu đồng. Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình gặp nạn.

4 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh Pháp luật TP.HCM.

Báo Giao Thông đưa tin, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra xử nghiêm vi phạm trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Theo người dân địa phương, chú rể Nguyễn Khắc Long (sinh năm 1991, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) vào Bình Dương lập nghiệp và quen biết chị Lê Y. Sau 2 năm tìm hiểu nhau, anh Long và chị Y. quyết định tổ chức lễ cưới tại Bình Dương vào ngày 22/7. Ngày 30/7, hai người dự định cưới ở nhà cô dâu tại Bình Định và ngày 2/8 cưới ở nhà chú rể.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Danh sách 17 người trên chiếc xe gặp nạn:

Bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể), chú rể Nguyễn Khắc Long, Nguyễn Thị Nhung (chị gái chú rể), Nguyễn Trúc Hân (con chị Nhung), Nguyễn Thư Kỳ, Đặng Xuân Phóng, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Xuân Tiến (con nạn nhân Đặng Xuân Phóng), Nguyễn Khắc Nguyền, Nguyễn Thị Gái (vợ anh Nguyền) Nguyễn Khắc Mãn, Nguyễn Khắc Cát, Nguyễn Thị Tiến (vợ anh Cát), Võ Tiến Sỹ, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Mỹ và tài xế tên Cương.

Trong đó, 13 người chết là người thuộc 9 gia đình, gồm: bà Ngô Thị Bê, Nguyễn Khắc Long (con), Nguyễn Thị Nhung (con), Nguyễn Thư Kỳ (cháu nội); Đặng Xuân Phóng; Nguyễn Khắc Nguyền và vợ là Nguyễn Thị Gái; Nguyễn Khắc Mãn; Nguyễn Thị Tiến; Võ Thị Tiến; Nguyễn Khắc Bình; Nguyễn Khắc Mỹ và tài xế Cương.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất