Nữ sinh viên dũng cảm truy đuổi kẻ cướp điện thoại vì đó là món quà mẹ tặng

Chia sẻ

Đang đi chợ, D bị tên Thuận theo dõi và cướp điện thoại rồi rồ ga tháo chạy. Cô nữ sinh 21 tuổi quyết liệt truy đuổi nhưng không may ngã xe, may mắn lực lượng trinh sát hình sự đã tóm được tên cướp.

Chiều 11/4, cô gái tên V.T.M.D (21 tuổi, đang học đại học tại TP HCM) đã vui mừng đến trụ sở công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân làm thủ tục nhận lại chiếc điện thoại của mình bị cướp trước đó. D cho biết, đây là món quà sinh nhật của mẹ mình tặng nên nó rất quý giá với cô gái.

Tên Thuận và chiếc điện thoại của cô nữ sinh viên dũng cảm truy đuổi cướp.

Tên Thuận và chiếc điện thoại của cô nữ sinh viên dũng cảm truy đuổi cướp.

Theo đó, 11h trưa cùng ngày, cô sinh viên chạy xe trên đường Đất Mới (phường Bình Trị Đông A) đi chợ nấu ăn trưa. Đang đi trên đường thì D bất ngờ bị kẻ cướp là Huỳnh Văn Thuận (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đi xe máy hiệu Exciter áp sát, giật phăng chiếc điện thoại để trong túi quần nữ sinh viên. Lấy được tài sản của cô gái, kẻ cướp nhanh chóng rồ ga tháo chạy.

Sau giây phút bàng hoàng, D trấn tỉnh rồi nhanh chóng chạy xe truy đuổi kẻ cướp để lấy lại chiếc điện thoại vì đó là món quà mẹ tặng cho D trong ngày sinh nhật. “Em vừa chạy vừa hô hoán người xung quanh. Kẻ cướp đó cũng vừa chạy vừa quay lại nhìn, em kêu hắn trả điện thoại cho thì hắn ta lắc đầu rồ ga tháo chạy”, nữ sinh viên dũng cảm đuổi cướp kể.

Chạy theo tên cướp gần 2 km đến đường Ấp Chiến Lược, do tránh người đi đường nên cô gái ngã xe còn tên cướp rẽ vào con hẻm nhằm tẩu thoát. Ngay lúc này, tổ hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Tân đi tuần tra phát hiện vụ việc lập tức chặn đầu, vây bắt được Thuận. Tại cơ quan công an, tên này thừa nhận hành vi phạm tội.

D chia sẻ, do bị té nên bị trầy xước nhiều nơi, cơ thể đau ê ẩm nhưng được công an gọi lên nhận lại điện thoại thì phấn khởi. “Dù té đau nhưng em không sao. Do em có 4 năm học võ cổ truyền Bình Định, hay bị chấn thương nên cũng thấy đỡ đau. Lấy lại chiếc điện thoại mẹ tặng thì vui lắm rồi”, cô nữ sinh cười nói.

Hiện công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Tin mới nhất