Những dự định dang dở của nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ lên cơn ‘ngáo đá’ đâm tử vong trong đêm

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trước khi ra đi đột ngột, nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng đang còn nhiều dự định dang dở với nơi mình công tác tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam khi chuẩn bị tiến hành tập huấn nghiệp vụ và chuẩn bị cho những vở diễn Opera.

Đêm ngày 18/2, anh Vũ Mạnh Dũng (sinh năm 1978) đang công tác tại nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam bị anh vợ là Dương Quang Bình (sinh năm 1977 ở số 12 ngõ 609 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sát hại tại nhà riêng khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp vô cùng xót xa.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã đưa thi thể nạn nhân về Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để người nhà lo hậu sự. Sáng nay, nhiều người lui tới nhà riêng chia buồn cùng gia đình.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng, giọng Nam trung (Bariton) - là một trong những giọng ca Opera số 1 của Việt Nam hiện nay.

Liên quan tới vụ việc, ông Phan Văn Dũng - Trưởng phòng hành chính tổng hợp, tổ chức Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cho biết, anh Vũ Mạnh Dũng là nghệ sĩ ưu tú của Nhà hát Nhạc vũ kịch vừa qua đời, tại đơn vị, anh Dũng giữ chức vụ Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng - ca sĩ solist của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam; là giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc - Đại học VHNT Quân đội; Phó đoàn trưởng đoàn ca kịch nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp nghe tin đến gia đình chia buồn.

Chia sẻ với chúng tôi, NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, NSƯT Vũ Mạnh Dũng đã công tác tại Nhà hát đến nay hơn 20 năm. Anh là giọng Nam trung (Bariton), một trong những giọng ca Opera số 1 của Việt Nam hiện nay.

“Phải nói rằng anh Dũng là một trụ cột về Opera tại Việt Nam. Anh là người hiền lành đức độ, tuyệt vời. Anh luôn trang nhã lịch thiệp với mọi người. Hôm qua vẫn đang còn họp nội bộ tại cơ quan sau đó đi ăn uống với nhau. Trong cuộc họp chúng tôi chia sẻ nhiều dự định trong tương lai, xây dựng việc tập huấn nghiệp vụ. Bên cạnh đó còn vở diễn Opera lớn diễn ra ngoài tháng 6 tới đây rất cần bàn tay của anh nhưng anh không còn nữa, quá xót xa và là tổn thất lớn cho Nhà hát chúng tôi”, NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ.

Ngôi nhà nơi anh Dũng sinh sống.

Trước đó, gần 10h đêm ngày 18/2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận được tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm có đối tượng “ngáo đá”, đâm chết 1 người, tự đốt xe máy và dùng dao uy hiếp cả gia đình…

Ngay khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an đã nhanh chóng đến hiện trường. Thời điểm tổ công tác có mặt, đối tượng Dương Quang Bình (sinh năm 1977 ở số 12 ngõ 609 Bạch Đằng) sau khi tự đốt xe máy của mình để trước cửa nhà, đã phá mái tôn trên mái trèo sang nhà em gái bên cạnh, cầm dao uy hiếp gia đình gồm 6 người, trong đó có 3 cháu nhỏ.

Đường dẫn vào nhà nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng.

Theo lời kể, trong cơn “ngáo đá” đối tượng Dương Quang Bình đã tự đốt xe máy của mình để trong ngõ 609 Bạch Đằng rồi vung dao đòi xử những người trong nhà. Nạn nhân bị Bình đâm tử vong tại chỗ chính là em rể đối tượng - anh Vũ Mạnh Dũng. Anh Dũng sống ở nhà số 14 ngõ 609 Bạch Đằng

Đối tượng Dương Quang Bình bị cảnh sát khống chế.

Mặc dù đối tượng đang cầm dao nhọn trong tay, nhưng tổ công tác 113 Hoàn Kiếm không ngại nguy hiểm, cảnh sát lao vào tước dao quật ngã đối tượng. Ngay sau đó công an nhanh chóng sơ tán các nạn nhân gồm người nhà và hàng xóm xung quanh đang bị Bình uy hiếp.

Đối tượng Bình đã bị tổ công tác 113 Công an quận Hoàn Kiếm khống chế đưa về Công an phường Chương Dương để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi giết người.

Xem thêm: Hàng xóm thương xót kể lại phút NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại: ‘Anh ấy hiền lành lắm, thương nhất là con trai mới chào đời 5,6 tháng’

NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ lên cơn 'ngáo đá' đâm tử vong, nghệ sĩ Việt đau xót khóc thương

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất