Hoảng hồn cảnh người dân luồn lách qua gầm đoàn tàu để qua đường

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Hình ảnh người dân vô tư chui qua đoàn tàu sang bên kia đường khiến nhiều người toát mồ hôi. Điều đáng nói tại khu vực này, đường sắt không có rào chắn.

Mới đây trên một diễn đàn đông thành viên xuất hiện bài viết phản ảnh việc ga Dĩ An (Bình Dương) không có rào chắn đường sắt. Mọi chuyện sẽ không có gì nổi bật cho đến khi chủ nhân bài viết đăng kèm hình ảnh một người đàn ông chui qua gầm tàu hỏa để sang đường. Ngoài ra, hai bên đường là khu dân cư đông đúc cách đường ray chỉ cần 2-3m.

Bài viết thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Tài khoản H.P hoang mang viết: “Nút giao ga Dĩ An, Bình Dương cần lắm một cái rào chắn. Lần đầu tiên tôi đi qua đoạn đường này mà sợ hãi, thậm chí người dân còn luồn lách qua gầm tàu hỏa để sang đường”.

Một người đàn ông đang cố gắng luồn lách qua gầm tàu hỏa để sang đường.

Đoạn giao không có rào chắn đường sắt.

Theo hình ảnh ghi lại, nút giao này tập trung khá đông dân cư, nhiều hộ dân sống cách đường ray chỉ tầm 2-3m. Trong khi giữa đường ray và khu dân cư không có bất cứ rào chắn nào. Thậm chí khi có việc buộc phải sang bên kia đường, người dân không ngần ngại chui xuống gầm tàu.

Ngay sau khi xuất hiện, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Nhiều người không khỏi rùng mình trước hành động bất chấp nguy hiểm của người đàn ông trên.

“Nhìn nguy hiểm quá! Nhà nào mà có trẻ con phải thực sự cẩn thận, bước ra cửa đã thấy đoàn tàu rồi!”, tài khoản V.Đ viết.

“Chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn đường sắt giờ nhìn ảnh này tự nhiên rùng mình”, tài khoản P.P viết.

Bên cạnh đó, một tài khoản được cho là người dân tại khu này viết: “Ở Dĩ An, đây là chuyện hàng ngày rồi! Chắc chủ thớt mới đến đây lần đầu! Sống ở đây gần 20 năm nhưng ít khi thấy tai nạn lắm!”, tài khoản P.T.Đ viết.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin mới nhất