Sắc màu Cuộc Sống

Đường phố đông nghịt, lâu lắm rồi mới thấy 'đặc sản' tắc đường ở Hà Nội sau kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19

Định Nguyễn
Chia sẻ

Có lẽ đã lâu người Hà Nội mới cảm nhận thấy không khí ngột ngạt, tắc đường trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vào sáng 4/5.

Sáng nay (4/5), người Hà Nội bắt đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày. Các tuyến đường thủ đô đã đông đúc, tấp nập xe cộ.

Từ hơn 7h sáng, đường phố đã vô cùng nhộn nhịp. Người dân bắt đầu quay lại cuộc sống công việc thường ngày sau kỳ nghỉ phòng dịch COVID-19. Theo ghi nhận nhiều ngày qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới ngoài cộng đồng.

Hình ảnh dòng người di chuyển lúc 7h sáng trên đường Nguyễn Trãi.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó đường phố đông nghịt người.

Lâu lắm rồi mọi người mới chứng kiến hình ảnh tắc đường như thế này.

Thời tiết sáng nay nắng gắt khiến không khí thêm nóng nực.

Hầu hết mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang phòng dịch bệnh.

Hình ảnh các làn đường đều đông nghịt phương tiện ở nút giao hầm Kim Liên.

Đường Xã Đàn phương tiện nhích từng đoạn.

Nhiều người đi lên cả vỉa hè tránh ùn tắc.

Nhiều dân công sở chật vật trên đường.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất