Đi ăn để quên điện thoại, nam thanh niên đâm cha con chủ quán vịt thương vong rồi cùng bạn gái bỏ trốn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Để quên điện thoại ở quán cháo vịt khi quay lại tìm không thấy, nam thanh niên dùng dao đâm cha con chủ quán khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương rồi cùng bạn gái bỏ trốn.

Báo Người lao động thông tin, ngày 23/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đôi nam nữ là Trần Thanh Mẫn (SN 1995) và Nguyễn Trần Tố Trinh (SN 2000), cùng ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai để làm rõ vụ án giết người.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao Động

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 22/9, Mẫn và Trinh đến ăn tại quán cháo vịt của chị Ngô Thị Xoan (SN 1995) tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai.

Sau khi ra về một lúc, Mẫn và Trinh phát hiện mất điện thoại nên quay lại quán tìm rồi xảy ra mâu thuẫn với chủ quán.

Về nhà, vẫn tức giận về sự việc trên, Mẫn lấy 2 con dao Thái Lan quay lại quán cháo vịt thì tiếp tục xảy ra cự cãi với anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1989, chồng chị Xoan). Mẫn dùng dao đâm anh Dũng gây thương tích.

Thấy con bị đâm, ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1965, bố anh Dũng) vào can thì bị Mẫn đâm vào ngực khiến tử vong.

Trần Thanh Mẫn - đối tượng đâm cha con chủ quán vịt khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương. Ảnh: Người lao động

Zing.vn thông tin, sau khi gây án, 2 nghi can rời khỏi hiện trường. Đến khuya cùng ngày, Công an huyện Định Quán bắt giữ Mẫn và Trinh khi đang trốn tại thị trấn Tân Phú.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất