Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin mới vụ nam sinh lớp 7 đạp xe rời khỏi nhà rồi mất liên lạc hơn 20 ngày

Minh Hoàng
Chia sẻ

Sau khi rời khỏi nhà, Đ. đã đạp xe đến Vũng Tàu rồi xin nước uống, xin cơm ăn, nhặt ve chai kiếm sống và xin ở lại nhà một người dân.

Ngày 21/4, chị Ngũ Thị Phương Dung (36 tuổi, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, gia đình đã tìm thấy con trai là N.T.H.Đ. (13 tuổi) sau hơn 20 ngày mất liên lạc. 

Theo đó, sau khi báo chí đăng tải, một người dân ở TP. Vũng Tàu đã điện thoại, báo cho gia đình việc phát hiện một bé trai có nhận dạng giống với bé Đ.

Qua đối chiếu, so sánh hình ảnh, chị Dung xác định đây đúng là con trai của mình nên nhanh chóng báo với Công an quận Bình Tân. Phía công an Bình Tân đã liên hệ với Công an một phường ở TP. Vũng Tàu để phối hợp, xác minh.

Thông tin mới vụ nam sinh lớp 7 đạp xe rời khỏi nhà rồi mất liên lạc hơn 20 ngày Ảnh 1
Gia đình đã rải tờ rơi khắp nơi tìm kiếm con trai. Ảnh: Người Lao Động

Chị Dung cùng chồng từ TP.HCM xuống Vũng Tàu và hai mẹ con đã gặp nhau tại trụ sở công an phường. Gặp cha mẹ, em Đ. vui mừng, khóc và nói nhớ mẹ. Sức khỏe và tâm lý của em Đ. đều ổn định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, trong chiều cùng ngày, chị Dung đã đưa em Đ. về TP.HCM. Chị Dung cho biết, sau khi rời khỏi nhà, Đ. đã đạp xe đến Vũng Tàu rồi xin nước uống, xin cơm ăn, nhặt ve chai kiếm sống và xin ở lại nhà một người dân cho đến khi gia đình chị Dung biết tin. 

Trước đó, trưa 28/3, thấy con trai có vết trầy xước khi đi học về, chị Dung hỏi nguyên nhân và có to tiếng với con. Trong khi người mẹ lên gác, Đ. đã lấy xe đạp và rời khỏi nhà và mất liên lạc từ đó đến nay.

Gia đình đã tìm kiếm con ở nhiều nơi, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của nhiều người và trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ.

Xem thêm: Nam sinh lớp 7 rời khỏi nhà rồi mất liên lạc hơn 20 ngày, gia đình rải tờ rơi khắp nơi tìm kiếm

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất