Sắc màu Cuộc Sống

Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15

Long Quyền
Chia sẻ

Chưa nắm được thông tin về "Công điện 15" mới của TP Hà Nội, nhiều tiểu thương chợ tạm Nam Đồng vẫn nhập hàng, đi chợ như những ngày thường lệ. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, các tiểu thương phải ngậm ngùi quay về.

Ngày 19/7, Hà Nội đã bắt đầu siết chặt phòng dịch theo Công điện 15 của UBND TP. Theo đó, dừng tất cả dịch vụ không thiết yếu từ 0h ngày 19/7, không tụ tập quá 5 người nơi công cộng.

Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 1
Từ sáng sớm, nhiều người đến chợ được yêu cầu quay xe ra về để phục vụ công tác phòng dịch.

Trước công điện của thành phố, UBND phường Nam Đồng, quận Đống Đa đã tổ chức lực lượng chốt chặn không cho tiểu thương ra vào chợ tạm Nam Đồng để hạn chế tụ tập nơi đông người.

Do chưa nắm được thông tin về Công điện 15 của thành phố nên nhiều tiểu thương đến chợ rồi được lực lượng chức năng nhắc nhở, ngỡ ngàng phải quay xe ra về.

Trao đổi với chúng tôi, tiểu thương Nguyễn Thị Nụ (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, đã dậy từ 2h30 sáng để đi nhập hàng về bán nhưng khi tới chợ thì không còn được vào bán hàng như mọi ngày: "Do chưa nắm được chỉ đạo của TP nên chúng tôi mới lỡ nhập hàng. Mọi lần được nhắc nhở chúng tôi nghiêm chỉnh thực hiện ngay. Chỉ mong được cho vào chợ bán hết số hàng đã nhập, dịch bệnh đã khổ quá rồi", bà Nụ rưng rưng nước mắt nói.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại chợ tạm Nam Đồng vào ngày 19/7:

Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 2
Nhiều người đến chợ từ sớm vì chưa nắm được Công điện mới của TP Hà Nội.
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 3
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 4
Mọi người được yêu cầu ra về để tránh tụ tập đông người.
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 5
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 6
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 7
Nhiều người dân ngỡ ngàng khi đến chợ không được bán hàng.
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 8
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 9
Vẻ lo lắng hiện lên nét mặt những tiểu thương khi đã trót nhập hàng về bán.
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 10
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 11
Công điện 15 của TP Hà Nội yêu cầu dừng tất cả dịch vụ không thiết yếu từ 0h ngày 19/7, không tụ tập quá 5 người nơi công cộng.
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 12
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 13
Bà Nguyễn Thị Nụ (Chương Mỹ, Hà Nội) rưng rưng nước mắt cho biết, đã dậy từ 2h30 sáng để đi nhập hàng về bán nhưng khi tới chợ thì không còn được vào bán hàng như mọi ngày.
Tiểu thương Hà Nội rưng rưng nước mắt quay xe trước cổng chợ trong ngày đầu thực hiện Công điện 15 Ảnh 14
Sáng 19/7, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục thông tin ghi nhận thêm 16 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội, liên quan đến nhiều chùm ca bệnh.
Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất