Sắc màu Cuộc Sống

Thức giấc lúc rạng sáng, cha đẻ lén lút xâm hại con gái bị vợ rọi đèn bắt quả tang

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Lúc rạng sáng, Nhường thức dậy, thấy con gái là L. đang nằm ngủ gần bên cạnh nên nảy sinh ý định đồi bại. Nhường lén lút lăn người qua chỗ con, nằm sát phía sau lưng rồi giở trò thú tính. Lúc này, cháu L. ngủ say, không có phản ứng gì.

Ngày 8/8, thông tin trên PLO, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Tro Nhường (SN 1979, trú thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn) 18 năm tù về tội hi.e.p d.a.m người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân chính là con ruột của bị cáo, cháu B.T. L.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo cáo trạng đêm 1/7/2017, Nhường và vợ là chị B. T. G. cùng 3 người con, trong đó có cháu B.T.L nằm ngủ tại phòng khách nhà mẹ vợ thuộc xã Ba Cụm Bắc.

Khoảng 3h sáng ngày 2/7/2017, Nhường thức dậy, thấy con gái là L. đang nằm ngủ gần bên cạnh nên nảy sinh ý định đồi bại.

Nhường lén lút lăn người qua chỗ con, nằm sát phía sau lưng rồi giở trò thú tính. Lúc này, cháu L. ngủ say, không có phản ứng gì.

Theo Thời Đại, khi đang thực hiện hành vi giao cấu khoảng 2 phút thì Nhường bất ngờ phát hiện ánh sáng điện thoại. Quay người sang nhìn, Nhường thấy vợ rọi đèn điện thoại về phía mình nên hoảng loạn.

Lúc này, bà G. la lên: “Tao thấy rồi”, Nhường lập tức dừng lại, kéo quần lên rồi đứng dậy”.

Bà Gái đánh thức L. dậy và la lên: “Tao thấy rồi nhen, mày với ba mày…”

Sau sự việc, Nhường đã bỏ trốn lên rẫy của gia đình. Đến ngày 19/7/2017, Nhường đến cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan công an, Nhường khai từ khoảng tháng 8/2016 đến tháng 7/2017 Nhường đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với con gái tại chòi rẫy của gia đình.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất