Sắc màu Cuộc Sống

Thư gửi Sài Gòn những ngày dịch bệnh

Khải Anh
Chia sẻ

Cất đi những nỗi buồn, gạt những dòng nước mắt, chúng ta vẫn thương nhau thật nhiều, phải không Sài Gòn?

"Nhớ Sài Gòn quá" là câu nói chúng ta được nghe nhiều nhất trong thời gian qua, kể cả khi bạn đang ở trong lòng thành phố này. Bởi Sài Gòn khác quá, chẳng ồn ào, náo nhiệt, không tấp nập, hối hả. Sài Gòn lặng yên, ngơi nghỉ. Nếu được nhắn nhủ với Sài Gòn lúc này, bạn sẽ nói gì?

Cố lên nha "tuyến đầu"

Năm 2021 có lẽ là một năm không thể nào quên khi nước ta đang từng ngày cố gắng chống chọi với đại dịch. Những chỉ thị mới, những thông báo kèm theo sự khẩn cấp cùng con số tăng, giảm liên tục khiến ai nấy đều lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Nhiều bác sĩ, cán bộ y tế, tình nguyện viên đã sẵn sàng tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch, trong đó có rất nhiều bạn bè của mình. 

Ngày nghe tin cậu bạn thân tham gia vào đội lấy mẫu xét nghiệp ở Gò Vấp, mình đã rất lo lắng nhưng cũng rất tự hào bởi con đường phía trước dù khó khăn nhưng lại là một việc làm có ích cho xã hội lúc này. Từ lúc nghe tin, mình luôn dặn dò bạn mình phải cẩn thận và chỉ mong nó được an toàn. 

Thư gửi Sài Gòn những ngày dịch bệnh Ảnh 1

3 tháng Sài Gòn bắt đầu cuộc chiến chống dịch đầy cam go cũng là 3 tháng bạn mình phải xa nhà, xa người thân. Mình biết mồ hôi, nước mắt của mọi người đã rơi xuống, sức khoẻ và tinh thần cũng đã giảm đi. Nhưng cũng chính lúc này, sự quyết tâm chiến thắng dịch bệnh lại dâng cao hơn bao giờ hết. 

Mong rằng mọi người sẽ có thêm nhiều sức đề kháng và một tinh thần thép của những chiến binh để đánh bay COVID-19. Mình cũng xin chia buồn với những mất mát mà mọi người đã gánh chịu trong đại dịch lần này, đó là điều không phải ai cũng có thể vượt qua, mọi người thật sự rất mạnh mẽ và là một chiến binh dũng cảm. 

Gửi Tấn Khanh, bạn mình, hiện đang là tình nguyện viên ở quận 7. Mình mong là Khanh vẫn giữ được tinh thần vui tươi, lạc quan đó để giúp đỡ cho nhiều người hơn. Hãy nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ thật tốt để chiến đấu hết mình nha. Mọi người cố lên!

Để yêu thương lan tỏa

Càng ở trong gian khó, Sài Gòn càng thương nhau nhiều hơn. Bên cạnh loạt tin tức về số ca nhiễm là biết bao câu chuyện ấm lòng của những người tuyến đầu chống dịch. 

Mình có một cô bạn là học trường Y, ngày cô ấy khoe hình sửa soạn hành lí lên đường làm nhiệm vụ, mình vô cùng ngưỡng mộ nhưng không khỏi lo lắng. Mình cũng có một anh bạn chủ nhiệm một tổ chức thiện nguyện, những ngày vừa qua, anh bận rộn với những mớ rau, bao gạo đế tiếp tế người dân trong khu vực bị phong tỏa. Mình cũng có một người thân từng nhiễm COVID-19, nhưng đã được chữa khỏi nhờ sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Và mình cũng có những đồng nghiệp đã ngã xuống vì cơn đại dịch này. 

Thư gửi Sài Gòn những ngày dịch bệnh Ảnh 2

Dẫu vậy, mình hết mực tin tưởng vào sự chung tay của người dân Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung. Số lượng người được tiêm vaccine ngày càng nhiều, số ca nhiễm được chữa khỏi ngày càng tăng, đó là những dấu hiệu tốt đẹp. 

Xin được gửi đến những người hùng áo trắng, các cán bộ, dân quân tình nguyện trong bộ đồ bảo hộ xanh xanh và tất cả những ai đang hết mình trong cuộc chiến gian khổ trước mắt lời cảm ơn chân thành. Chúc mọi người sức khỏe, niềm tin vững vàng, chúng ta sẽ đẩy lùi dịch COVID-19.

Sài Gòn kiên cường của mình ơi!

Những ngày giãn cách, mình từng suốt ngày than thở về việc không được ra ngoài chơi, không được đi ăn uống, hội họp cùng bạn bè. Sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình khiến bản thân quên mất: ngoài kia đang đáng sợ thế nào. 

Thư gửi Sài Gòn những ngày dịch bệnh Ảnh 3

Mình cũng quên mất, có những người, đang ngày đêm chiến đấu để giữ cho mình sự bình yên. Những lúc này, mình cảm thấy biết ơn các y, bác sĩ rất nhiều. Những thiên thần áo trắng ở tuyến đầu chống dịch, đã không ngại vất vả, khó khăn và hiểm nguy giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Sài Gòn của mình rất kiên cường và mạnh mẽ. Một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Trong những ngày dịch bệnh, một người gục ngã sẽ có bàn tay khác giang ra và đón lấy, mình tin như vậy. 

Thay vì nghĩ tiêu cực, mình luôn lạc quan, đặt niềm tin vào đội ngũ bác sĩ luôn hết lòng ngày đêm để cứu bệnh nhân, những sinh viên tình nguyện sẵn sàng từ bỏ sự bình yên để đóng góp sức mình vào "cuộc chiến" này, những nhà hảo tâm giang tay giúp đỡ đùm bọc nhau khi khó khăn kéo đến. 

Vì những con người như thế, mình tin mọi chuyện rồi sẽ ổn. Và Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch như chúng ta đã làm được trước kia

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất