Sắc màu Cuộc Sống

Vụ vợ dìm chồng chết ngạt: Trước khi xảy ra án mạng, vẫn rửa mặt và thay quần áo cho người chồng say xỉn

Phương Linh
Chia sẻ

Trước khi xảy ra vụ việc dìm chồng chết ngạt trong chậu nước, đối tượng Nga đã tìm quần áo để thay cho người chồng say xỉn, sau đó, Nga còn mang một chậu nước và khăn vải định lau rửa cho chồng.

Ngày 12/4, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1980, trú tại xã Yên Lư, Yên Dũng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là ông Dương Xuân Mận (SN 1972, trú tại Yên Dũng), chồng của Nga.

Khoảng 15h ngày 9/2 (28 Tết Tân Sửu), khi Nga và con gái 4 tuổi đang ngồi xem tivi ở phòng khách của gia đình thì ông Mận về nhà trong tình trạng say rượu.

Vụ vợ dìm chồng chết ngạt: Trước khi xảy ra án mạng, vẫn rửa mặt và thay quần áo cho người chồng say xỉn Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Nga.

Do say rượu nên ông Mận ngã úp mặt xuống bậc cửa, quần áo bị ướt và bẩn. Thấy vậy, Nga liền đỡ dậy nhưng bị chồng chửi bới, bóp cổ.

Tức giận, Nga lấy đoạn dây vải dài khoảng 70cm và trói hai tay chồng, sau đó tìm quần áo để thay cho ông Mận. Khoảng 20 phút sau, bà Nga mang một chậu nước và khăn vải để lau rửa. Khi vừa dùng kéo cắt dây trói tay, bà Nga bị ông Mận túm tóc, chửi bới.

Bà Nga lấy băng dính dán miệng rồi dìm mặt ông Mận vào chậu nước. Sau đó, bà Nga cắt băng dính dán miệng, thay quần áo rồi bế chồng đặt lên giường ngủ.

Khoảng 22h cùng ngày, bà Nga gọi ông Mận không thấy trả lời, sờ thấy lạnh toát nên gọi người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng để cấp cứu nhưng ông này đã tử vong. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất