Sắc màu Cuộc Sống

Thảm án chồng, con cùng vợ bầu tử vong ở Bình Dương: Câu nói ẩn ý trong bữa tối cuối cùng và cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trước khi phát hiện sản phụ Hằng cùng chồng và con gái tử vong, người thân có nhận 2 cuộc gọi từ số điện thoại của người phụ nữ này.

Câu nói bí ẩn trong bữa ăn tối cuối cùng

Tối 27/5, người thân của 3 nạn nhân trong 1 gia đình tử vong tại phòng trọ ở khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An , Bình Dương ) đã làm thủ tục nhận thi thể anh Trần Văn Cường (35 tuổi, quê Thanh Hóa), chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi, vợ anh Cường, đang mang thai tháng thứ 8) và con gái 4 tuổi, về quê mai táng.

Chị gái nạn nhân Hằng cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM, 2 vợ chồng Cường, Hằng rất hiền lành, chí thú làm ăn. Không biết bên trong có lục đục gì hay không, nhưng theo cảm nhận của chị thì cuộc sống của người em gái khá hạnh phúc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Báo Dân Việt

Hai đứa nó cưới nhau được gần 10 năm, hiện có 2 con gái một bé 8 tuổi và 1 bé gần 4 tuổi. Tôi cảm nhận được hạnh phúc của Hằng và cả Cường nữa, khi đứa con thứ 3 chuẩn bị chào đời”, chị gái của nạn nhân Hằng kể trên báo Pháp luật TP.HCM.

Cũng theo người phụ nữ này, biết em gái chuẩn bị sinh nên tối ngày 26/5 chị xuống thăm em trước lúc sinh. Nhân tiện trả cho em 20 triệu đồng đã mượn hồi Tết.

Tối hôm đó, chị và gia đình em gái cùng nhau ăn cơm tối rất vui vẻ. Trong bữa ăn, Cường chỉ uống 1 lon bia nên không say. Trong lúc ăn, mọi người nói chuyện làm ăn, thì Cường nói đã mua được một mảnh đất ngang 1 mét, dài vài mét.

“Thật sự, lúc đó tôi nghĩ Cường nói đùa thế, chứ không hề nghĩ cơ sự lại ra thế này. Không hiểu đó là điềm báo hay là sự tính toán từ trước của Cường”, chị gái nạn nhân Hằng thông tin với báo này.

Người thân đau đớn trước các chết của các nạn nhân. Ảnh: báo Zing

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi ăn tối xong, Hằng còn tiễn chị gái ra bến bắt xe về Bình Phước, sau đó còn gọi điện hỏi thăm xem chị về đến nhà chưa. Khoảng gần 20 giờ, 2 chị em vẫn trò chuyện qua điện thoại rất vui vẻ. Không ngờ đó là lần cuối chị được nói chuyện với em gái.

2 cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm

Còn báo Dân Việt đưa tin, người dì ruột của chị Hằng cho biết: “22 giờ tối qua, tôi có nhận 2 cuộc gọi từ số máy của Hằng nhưng do ngủ nên không hay biết”.

Sáng 27/5, người dì thấy 2 cuộc gọi nhỡ nên báo cho em của chị Hằng đến khu trọ để kiểm tra. Do căn phòng khóa cửa nên người này hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ thì tá hỏa thấy 3 nạn nhân đã chết.

Theo báo Zing, chị Nguyễn Thị Huệ (33 tuổi) sống cạnh gia đình các nạn nhân cho biết, anh Cường làm nghề cung cấp sữa bắp cho các quán nước trên địa bàn thị xã Dĩ An. Chị Hằng bán rau quả tại khu vực.

Trước khi phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ, người thân có nhận 2 cuộc gọi từ số điện thoại của chị Hằng. Ảnh: báo Dân Việt

Khoảng 1 tháng nay, chị Hằng nghỉ bán hàng để chuẩn bị cho việc sinh nở. Cách đây mấy hôm, chị Hằng nói rằng bị đau đốt sống cổ và cần một khoản tiền khoảng 100 triệu đồng để chữa trị. Tuy nhiên, gia đình không có tiền trong khi phải lo lắng các khoản phát sinh cho việc sinh con và trang trải cuộc sống.

Cũng theo nguồn tin này, một số nhân chứng cho biết, anh Cường thỉnh thoảng chơi đánh bài và nợ tiền người khác. Tuy nhiên, hằng ngày 2 vợ chồng nạn nhân vẫn sống hòa thuận, vui vẻ và hòa đồng với mọi người trong dãy trọ, khu phố.

Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 27/5, anh Lê Văn Hảo, là em họ của chị Hằng và làm chung công việc với anh Cường gọi điện thoại rủ anh Cường đi làm, nhưng không được.

Khi đến phòng trọ của anh Cường để tìm, thấy cửa khóa trong, gọi mãi không có động tĩnh gì. Sau đó, anh Cường nhìn qua cửa sổ thì phát hiện 2 mẹ con chị Hằng nằm bất động trên giường nên hô hoán mọi người và báo công an.

Con dao còn dính máu ngay cạnh 3 thi thể.

Sợi dây dù mà anh Cường thắt cổ, được buộc trên lỗ thông gió. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Tại hiện trường, 2 mẹ con chị Hằng chết trên giường với nhiều vết cắt ở cổ, cạnh đó cơ quan công an còn thu giữ 1 con dao còn dính máu, còn anh Cường chết trong tư thế treo cổ.

Theo nhận định ban đầu, có thể do mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc nên anh Cường đã giết vợ đang mang thai cùng con gái gần 4 tuổi, sau đó tự tử bằng cách treo cổ.

Được biết, người con gái lớn (8 tuổi) của hai vợ chồng anh Cường, chị Hằng đang ở với ông bà nội ở ngoài quê.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin mới nhất