Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin mới vụ Thượng úy quân đội trở về sau 23 ngày mất tích bí ẩn

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, bệnh nhân đã có thể ăn uống được, đi lại nhẹ nhàng. Tuy nhiên vẫn chưa thể nói chuyện bình thường.

Liên quan đến vụ nam Thượng úy trở về nhà sau 23 ngày mất tích bí ẩn, chiều 2/6, bác sĩ Lâm Tuấn Phương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho bệnh nhân Trần Văn Minh (SN 1983; ngụ thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa). 

Thông tin mới vụ Thượng úy quân đội trở về sau 23 ngày mất tích bí ẩn Ảnh 1
Thượng úy Minh đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Theo bác sĩ Phương thông tin với báo Người Lao Động, bệnh nhân được đưa vào nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, bệnh nhân đã có thể ăn uống được, đi lại nhẹ nhàng. Tuy nhiên vẫn chưa thể nói chuyện bình thường. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc đặc biệt cho anh Minh. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa cũng đang cắt cử cán bộ túc trực, chăm sóc Thượng úy Minh tại bệnh viện.

Chia sẻ với báo chí, người nhà của Thượng úy Minh cho hay, gia đình rất vui vì anh đã trở về sau khoảng thời gian dài mất tích. Song, sức khỏe hiện tại của anh vẫn còn rất yếu. Gia đình chưa nắm được suốt gần 1 tháng qua anh Minh đã đi đâu và làm gì.  

Thông tin mới vụ Thượng úy quân đội trở về sau 23 ngày mất tích bí ẩn Ảnh 2
Anh Minh mất tích 23 ngày, sau đó được người dân trong xã phát hiện đang đi bộ về nhà trong tình trạng sức khỏe suy cạn, nhận thức kém. (Ảnh: Người Lao Động)

Như đã thông tin trước đó, anh Minh là Thượng úy Minh công tác tại Ban Tham mưu - Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.  Thượng úy Minh xin phép đơn vị tranh thủ về quê thăm nhà tại thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa vào sáng thứ 7 (ngày 7-5). 

Khoảng 5 giờ ngày 8-5, anh Minh rời khỏi nhà và không thể liên lạc được. Khi đi anh Minh mặc áo lót, quần đùi, mang giày thể thao, không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân. Từ đó đến nay gia đình và đơn vị liên lạc nhưng không được.

Chiều 31/5, anh Minh bất ngờ đi bộ trở về xã Đồng Hóa trong lúc mưa lớn. Sau đó anh được một số người phát hiện và đưa về nhà. Được biết, khi đó Thượng úy Trần Văn Minh trong tình trạng không tỉnh táo, nhận thức kém, sức khỏe yếu và trên cơ thể có nhiều vết xây xát nhẹ nên được người nhà đưa vào nhập viện.

Xem thêm: Lớp phó học tập 'nướng' 300 triệu học phí của bạn vào app đầu tư trên mạng

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất