Sắc màu Cuộc Sống

Vụ thiếu niên đánh đập nữ sinh lớp 6 trong lô cao su: Nghi phạm học cùng trường với nạn nhân

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, thiếu niên cho biết, do bản thân ham chơi nên nghỉ học từ lớp 6. Từ 30 Tết đến nay, thiếu niên này bỏ nhà đi lang thang chơi với bạn bè, ai kêu phụ gì làm đó kiếm tiền ăn hàng ngày.

Liên quan đến vụ thiếu niên đánh đập nữ sinh lớp 6 đến bất tỉnh trên đường đi học về, ngày 20/3, trao đổi với báo Đất Việt dẫn, ông Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, lực lương công an đã xác định được nghi phạm của vụ việc này. Đó là Võ Hoàng T. (16 tuổi, ngụ khu phố Hoàng Giao, thị trấn Ngãi Giao).

"Theo công an, thanh niên này sống gần khu vực xảy ra sự việc chứ không sống gần nhà với nạn nhân. Trước đó T. cũng học cùng trường với cháu M nhưng hiện đã bỏ học, mặc dù học chung trường nhưng giữa T. và M. đều không biết nhau. Ở địa phương do không đi học nên T. lêu lổng nhưng chưa gây nên chuyện gì nghiêm trọng", ông Hà nói. 

Vụ thiếu niên đánh đập nữ sinh lớp 6 trong lô cao su: Nghi phạm học cùng trường với nạn nhân Ảnh 1
Võ Hoàng T. tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức. Ảnh: ĐT/PLO

Cũng theo ông Hà, ở địa phương, gia cảnh của thanh niên T. cũng khó khăn. Bố T. thất nghiệp, mẹ làm ở công ty nên cuộc sống không dư giả.

Báo Người Lao động thông tin, tại cơ quan điều tra, T. khai nhận, khoảng 16h30 ngày 17/3, T và bạn đi bộ trên đường về nhà. Do biết cháu M. hàng ngày đi trên đường này về nhà nên T. yêu cầu bạn về trước, còn mình đi bộ đến khu vực lô cao su để tính chặn đường nạn nhân chọc ghẹo.

Khi thấy M. đến gần, T. chạy theo nắm tóc kéo lại khiến nạn nhân bị ngã. Do bị ngã đau, nạn nhân đứng dậy chửi và đánh nên T. dùng tay chân tấn công liên tục vào người làm nữ sinh bất tỉnh.

Tưởng M. đã chết, T. lo sợ kéo nạn nhân và xe đạp vào sâu trong lô cao su nhằm che giấu rồi bỏ về nhà bạn. Khoảng 30 phút sau, T. đi bộ ra hiện trường lay gọi kiểm tra nạn nhân thì cháu M. tỉnh dậy nên bỏ đi.

T. cho biết, bản thân ham chơi nên nghỉ học từ lớp 6. Từ 30 Tết đến nay, T. bỏ nhà đi lang thang chơi với bạn bè, ai kêu phụ gì làm đó kiếm tiền ăn hàng ngày. 

Trong 2 ngày xảy ra vụ việc, T. loanh quanh gần khu vực nhà của nạn nhân để nghe ngóng tình hình thì bị các chiến sĩ công an bắt giữ.

Riêng nữ sinh T.M. sau khi tỉnh lại trong lô cao su đã về nhà cô ruột gần đó cầu cứu và được đưa đến trung tâm y tế. Do vết thương nặng, cháu M. được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa khám. Rất may, cháu M. chỉ bị chấn thương bên ngoài. 

Sau khi sức khỏe tạm ổn định, M. được cho xuất viện về nhà. Cháu M. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút bị kẻ lạ mặt tấn công bất ngờ trên đường về nhà. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin mới nhất