Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cháy làm 6 người chết ở TP. Thủ Đức: 'Mới hôm trước, mấy đứa nhỏ còn sang nhà tôi chơi...'

Phương Linh
Chia sẻ

Vụ cháy nhà dân tại số 899 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP.Thủ Đức làm 6 người thiệt mạng vào rạng sáng ngày 30/3 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mới hôm nào, mẹ con, bà cháu còn vui vẻ trò chuyện, chào hỏi nhau, vậy mà giờ đây ngôi nhà nhỏ đã bao trùm không khí tang thương, đau buồn đến não nề.

Xoay quanh vụ việc, nhiều người dân sinh sống gần ngôi nhà của các nạn nhân vẫn chưa hết đau lòng, thương xót. Bà con đã trở lại với sự tất bật với cuộc sống mưu sinh hằng ngày nhưng những mẫu chuyện xoay quanh vụ cháy kinh hoàng kia vẫn được nhiều người bàn tán xôn xao. 

Vụ cháy làm 6 người chết ở TP. Thủ Đức: 'Mới hôm trước, mấy đứa nhỏ còn sang nhà tôi chơi...' Ảnh 1
Ngôi nhà xảy ra vụ việc thương tâm
Vụ cháy làm 6 người chết ở TP. Thủ Đức: 'Mới hôm trước, mấy đứa nhỏ còn sang nhà tôi chơi...' Ảnh 2
Lối đi vào nhà nạn nhân còn ngổn ngang đất đá

Theo nhiều người hàng xóm ở đây cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Lục Chấn Tâm (SN 1967, chủ hộ, chồng nạn nhân Bùi Thị Loan, cũng là người sống sót duy nhất sau vụ cháy) ngủ ngoài hiên nhà nên đã phát hiện và hô hoán người dân đến ứng cứu.

Tuy nhiên, căn nhà chỉ có một cửa ra vào đã khóa trong, trong nhà có 5 xe máy và được chủ nhà bố trí ngay cửa ra vào nên khi bén lửa, những phương tiện này đã chặn lối thoát của các nạn nhân. Do vậy, khi người dân xuất hiện để ứng cứu nhưng đành bất lực vì ngọn lửa bùng lên quá lớn. 

"Mấy người chạy đến tìm cách dập lửa, có người đập tường, có người chạy đi tìm nước nhưng không thể nào làm gì được bởi lửa bùng lên quá mạnh. Chưa kể, bên trong còn có các xe máy, lửa bùng lên dữ dội nên không ai dám làm gì", một người đàn ông có mặt tại hiện trường kể lại.  

Vụ cháy làm 6 người chết ở TP. Thủ Đức: 'Mới hôm trước, mấy đứa nhỏ còn sang nhà tôi chơi...' Ảnh 3
Nhiều người dân tập trung trước nhà nạn nhân sau khi vụ việc thương tâm xảy ra
Vụ cháy làm 6 người chết ở TP. Thủ Đức: 'Mới hôm trước, mấy đứa nhỏ còn sang nhà tôi chơi...' Ảnh 4
Chiếc xe bán nước kiếm sống qua ngày của gia đình bà Loan 

Chị Liên (em dâu bà Bùi Thị Loan, cách nhà nạn nhân khoảng hơn 500m) kể lại, khoảng 1 giờ sáng khi nghe tin nhà bà Loan xảy ra cháy nổ, chị và mọi người đều hốt hoảng chạy qua. Lúc này, chồng chị Liên, đồng thời là em trai bà Loan tìm cách đập tường để xông vào ứng cứu nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. 

"Chồng tôi là người đập tường để vào bên trong nhà, tuy nhiên, vẫn không kịp để cứu vợ chồng chị Loan và các cháu nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, không một ai biết được, kể cả hàng xóm xung quanh. 

Mẹ chồng tôi (mẹ ruột của chị Loan) khi hay tin thì ngất xỉu nhiều lần, đến bây giờ bà vẫn chưa tin vào sự thật đau đớn này".

Vụ cháy làm 6 người chết ở TP. Thủ Đức: 'Mới hôm trước, mấy đứa nhỏ còn sang nhà tôi chơi...' Ảnh 5
Chị Liên - em dâu nạn nhân Bùi Thị Loan (chủ nhà) 

Chị Liên cũng cho biết thêm, vợ chồng chị Loan được đánh giá là những người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, đối xử hòa nhã với xóm giềng; các con của chị Loan cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép.

"Mới hôm trước, mẹ mấy đứa nhỏ còn bồng bế tụi nó sang nhà tôi chơi, vậy mà hôm nay đã nghe tin động trời này", chị Liên cho hay.

Vụ cháy làm 6 người chết ở TP. Thủ Đức: 'Mới hôm trước, mấy đứa nhỏ còn sang nhà tôi chơi...' Ảnh 6
Di ảnh cháu bé mới 2 tháng tuổi ra đi trong vụ cháy kinh hoàng

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 1h30 sáng 30/3, ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Định (gần vòng xoay Mỹ Thủy, P.Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 6 người tử vong. Khi ngọn lửa được khống chế, cảnh sát phát hiện bên trong có 6 người (4 người lớn, 2 trẻ em) đã tử vong. Nguyên nhân có thể là do chết ngạt.  

Các nạn nhân trong vụ cháy gồm: Bà Bùi Thị Loan (52 tuổi, chủ hộ); Con gái của nạn nhân Loan là chị Lục Tuyết Trinh (SN 1996); Cháu ngoại bà Loan 7 tuổi; Anh Lục Kiến Anh (SN1992) con trai bà Loan; Con dâu là chị Bùi Thúy An (SN1997) cùng đứa cháu nội 2 tháng tuổi.

Trong vụ việc này, ông Lục Chấn Tâm (SN 1967, chồng nạn nhân Bùi Thị Loan) may mắn sống sót, hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa Khoa Nguyễn Văn Thịnh (TP Thủ Đức).

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất