Sắc màu Cuộc Sống

Thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ khóc nức nở bên mẹ tại tòa

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bị người đàn ông đi đường góp ý vượt đèn vàng, thiếu niên ở Quảng Trị rút dao đâm chết người nhắc nhở mình. Hung thủ bị tòa kết án 5 năm 6 tháng tù.

Ngày 20/8, theo báo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm về hành vi “Giết người” đối với bị cáo Lê Văn Hoài (SN 2003; ngụ tại khu phố 1, phường Đông Thanh, TP Đông Hà)- người đâm chết vì xuất phát từ việc nhắc nhở chuyện vượt đèn đỏ tín hiệu giao thông

Nạn nhân là anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, ngụ tại khu phố phường 2, TP Đông Hà). Tại thời điểm gây án, Lê Văn Hoài mới 16 tuổi 6 ngày.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4/4, Lê Văn Hoài điều khiển xe máy điện BKS 74MĐ3 - 000.35 chở bạn gái là N.T.X.H (16 tuổi) chạy trên đường Hùng Vương (TP Đông Hà). Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Hùng Vương - Nguyễn Huệ, xe máy điện của Hoài vượt đèn vàng chuyển sang đỏ nên gần va chạm với xe máy BSK 74C1-422.70 do anh Mai Xuân Lan điều khiển từ đường Nguyễn Huệ qua đường Hùng Vương, dẫn đến Hoài và anh Lan cãi nhau.

Bị cáo Lê Văn Hoài tại phiên tòa. Ảnh: báo Người Lao Động

Sau đó, Hoài tiếp tục điều khiển xe đi tiếp, đồng thời quay đầu chửi anh Lan. Thấy vậy, anh Lan đuổi theo Hoài, ép xe Hoài vào lề đường rồi xuống xe dùng tay tát Hoài và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, gáy Hoài. Lúc này chị H. can ngan nhưng bị anh Lan đẩy ra. Hoài lùi lại và rút dao đâm một nhát vào bụng anh Lan.

Sau khi bị đâm, anh Lan chạy ra chỗ dựng xe máy của mình và gục xuống đường. Hoài cùng người dân đưa anh Lan đi cấp cứu nhưng anh Lan đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lúc 20 giờ 30 phút ngày 4/4 vì thủng mạch chủ bụng, mất máu ồ ạt.

Theo thông tin trên báo Zing, khai nhận tại phiên tòa, Hoài nói mua con dao trên mạng và được chuyển đến 2 ngày trước vụ việc. Lý do mà Hoài mua dao để tự vệ là do thường xuyên bị nhiều thiếu niên khác đe dọa và đánh. “Bị cáo mua để tự vệ”, Hoài trả lời luật sư phía bị hại.

Bà Lê Thị Thiếp xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho con trai. Ảnh: báo Zing

Đến dự phiên tòa, bà Lê Thị Thiếp (53 tuổi, mẹ Hoài) nói đã vay mượn nhiều nơi được 60 triệu đồng để bồi thường trong tổng số 130 triệu mà gia đình bị hại yêu cầu.

Ông Mai Xuân Đề (59 tuổi, bố bị hại) đại diện phía bị hại đề nghị tòa xử nghiêm minh để làm gương cho các thiếu niên khác nhưng ông cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Theo ông Đề, gia đình bị cáo có “qua lại, hương khói” cho nạn nhân nhiều lần.

Đại diện VKS nhận định nguyên nhân vụ án mạng do suýt va chạm giao thông. Phía bị hại cũng có phần lỗi khi ép xe bị cáo, dùng tay tát vào má, dùng mũ bảo hiểm đánh bị cáo.

Bị cáo Lê Văn Hoài tỏ ra ăn năn, hối hận, òa khóc bên mẹ của mình. Ảnh: báo VOV

Trước phần nghị án, HĐXX nhận định bị cáo không có tình tiết tăng nặng hình phạt, và được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Hoài bị kích động về tinh thần khi gây án do hành vi của nạn nhân, có mẹ tàn tật, gia cảnh khó khăn, thời điểm gây án mới 16 tuổi 6 ngày.

“Dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, trong bối cảnh tội phạm chưa thành niên ngày càng gia tăng, các bên không kiềm chế, xử sự quá mức cho phép, nên cần xử nghiêm minh“, vị chủ tọa phiên tòa nói.

Cuối phiên xử, HĐXX tuyên Lê Văn Hoài mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất