Vòng quanh Thế giới

Toàn cảnh công việc của những người bán dâm qua điện thoại

Chia sẻ

Một nhiếp ảnh gia người Anh mới đây đã thuyết phục các nhân viên phục vụ sex qua điện thoại tham gia dự án ảnh để chia sẻ về công việc "tâm tình" ít người biết đến.

Nhiếp ảnh gia Phillip Toledano (46 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại New York (Mỹ) đã bật mí về nguồn cảm hứng đằng sau cuốn sách khá thú vị kể về cuộc sống bí ẩn của những nhân viên phục vụ sex qua điện thoại. Anh đã tiếp cận 26 người làm công việc này để phỏng vấn và thực hiện bộ ảnh chân dung về họ.

Andrea, cô gái mưu sinh bằng nghề này, mô tả: “Tôi dựa vào giọng nói khách hàng thay vì quan sát họ. Nghề của tôi không khác biệt so với những nghề bình thường ngoài việc bạn không thể dùng mắt. Tôi học được cách lắng nghe đàn ông tốt hơn. Tôi nghĩ rằng nếu một người phụ nữ làm công việc này trước khi mất trinh thì cô ta sẽ có một lựa chọn tốt hơn”.

Andrea, cô gái mưu sinh bằng nghề này, mô tả: “Tôi dựa vào giọng nói khách hàng thay vì quan sát họ. Nghề của tôi không khác biệt so với những nghề bình thường ngoài việc bạn không thể dùng mắt. Tôi học được cách lắng nghe đàn ông tốt hơn. Tôi nghĩ rằng nếu một người phụ nữ làm công việc này trước khi mất trinh thì cô ta sẽ có một lựa chọn tốt hơn”.

“Tôi có chất giọng cao tự nhiên nhưng vẫn còn non nớt và khá dễ bảo. Khi tôi nói chuyện với khách hàng, họ có thể cảm nhận điều đó. Đặc biệt, tôi thường sử dụng 1 giọng để giả vờ có hứng trong mỗi lần nói chuyện”, một người phụ nữ thổ lộ.

“Tôi có chất giọng cao tự nhiên nhưng vẫn còn non nớt và khá dễ bảo. Khi tôi nói chuyện với khách hàng, họ có thể cảm nhận điều đó. Đặc biệt, tôi thường sử dụng 1 giọng để giả vờ có hứng trong mỗi lần nói chuyện”, một người phụ nữ thổ lộ.

Quince không bao giờ nghĩ cô có thể làm công việc này dù đã gắn bó với nó một thời gian dài. Người phụ nữ cho biết, khách hàng nhận xét cô có giọng nói khêu gợi: “Tôi thì nghĩ rằng mình là dân chuyên nghiệp, không có gì gợi cảm cả”, cô nói.

Quince không bao giờ nghĩ cô có thể làm công việc này dù đã gắn bó với nó một thời gian dài. Người phụ nữ cho biết, khách hàng nhận xét cô có giọng nói khêu gợi: “Tôi thì nghĩ rằng mình là dân chuyên nghiệp, không có gì gợi cảm cả”, cô nói.

Qua tìm hiểu, nhiếp ảnh gia Phil Toledano mới biết những người làm công việc có phần “nhạy cảm” này có độ tuổi, màu da, trình độ văn hóa và xu hướng tình dục hoàn toàn khác biệt. Trong đó, có những người đã từng làm việc trong ngành tài chính, có người là vũ công múa thoát y, có người phải ngồi trên xe lăn, lại có người đã có gia đình.

Và mặc dù thu nhập khá cao, khoảng 2.000 USD/tuần, nhưng hầu hết những người làm nghề này đều không giàu và có công việc thứ hai. “Người gọi thường giả vờ rằng người họ gọi là những chàng trai, hot girl còn trẻ và rất ngây thơ. Nó giúp cho trải nghiệm được suôn sẻ hơn”, Philip nói.

Nhân viên hiệu ứng âm thanh Derek chia sẻ:"Tôi cảm thấy vui với công việc của mình. Tôi chia sẻ với những người không thỏa mãn với cuộc sống mà họ đang có. Nó làm tôi có hứng. Phải thừa nhận rằng, bạn cũng sẽ quen với công việc đó đến mức kể cả là khi nấu ăn, chơi bài, bạn vẫn có thể khiến người khác thỏa mãn".

Nhân viên hiệu ứng âm thanh Derek chia sẻ:”Tôi cảm thấy vui với công việc của mình. Tôi chia sẻ với những người không thỏa mãn với cuộc sống mà họ đang có. Nó làm tôi có hứng. Phải thừa nhận rằng, bạn cũng sẽ quen với công việc đó đến mức kể cả là khi nấu ăn, chơi bài, bạn vẫn có thể khiến người khác thỏa mãn”.

“Đối với khách hàng, tôi là phiên bản búp bế Barbie đời thật. Họ không biết tôi là ai, hình dáng tôi ra sao hoặc tôi cảm thấy thế nào. Họ chỉ có thể tưởng tượng. Tôi biến hình khi họ yêu cầu và dần dần khuyến khích họ, thổi một luồng gió vào trí tưởng tượng” - Ariel nói.

“Đối với khách hàng, tôi là phiên bản búp bế Barbie đời thật. Họ không biết tôi là ai, hình dáng tôi ra sao hoặc tôi cảm thấy thế nào. Họ chỉ có thể tưởng tượng. Tôi biến hình khi họ yêu cầu và dần dần khuyến khích họ, thổi một luồng gió vào trí tưởng tượng” - Ariel nói.

Temma bắt đầu làm công việc kích thích người khác qua điện thoại với suy nghĩ cô nên kiếm tiền từ nó. Cô giải thích rằng làm như vậy cô sẽ tự tin hơn vì không ai biết cô trông như thế nào. "Tôi đến với công việc này vì tôi nghĩ "Tại sao không kiếm tiền từ việc này mà phải làm nó miễn phí?"

Temma bắt đầu làm công việc kích thích người khác qua điện thoại với suy nghĩ cô nên kiếm tiền từ nó. Cô giải thích rằng làm như vậy cô sẽ tự tin hơn vì không ai biết cô trông như thế nào. “Tôi đến với công việc này vì tôi nghĩ “Tại sao không kiếm tiền từ việc này mà phải làm nó miễn phí?”

Robin cho biết, cô nhận rất nhiều cuộc gọi lạ nhưng một trong số đó khiến cô nhớ mãi khi nó “chạm tới trái tim". “Đó là Jonny ở Boston. Anh ấy và vợ đang cố gắng để có thai. Jonny gọi cho tôi từ trung tâm hỗ trợ sinh sản vì các quyển tạp chí họ để trong phòng (lấy tinh) không phát huy tác dụng”, Robin hồi tưởng.

Robin cho biết, cô nhận rất nhiều cuộc gọi lạ nhưng một trong số đó khiến cô nhớ mãi khi nó “chạm tới trái tim”. “Đó là Jonny ở Boston. Anh ấy và vợ đang cố gắng để có thai. Jonny gọi cho tôi từ trung tâm hỗ trợ sinh sản vì các quyển tạp chí họ để trong phòng (lấy tinh) không phát huy tác dụng”, Robin hồi tưởng.

Chia sẻ
Tin mới nhất