Vòng quanh Thế giới

Chiêm ngưỡng thành phố ‘sớm xây tối phá’ ở Úc

Chia sẻ

Đã bao giờ bạn tưởng tượng sẽ ở một thành phố không xây bằng gạch và xi măng chưa? Nếu có thì mời bạn ghé thăm thành phố làm bằng giấy ở Úc này nhé.

Thành phố “tạm bợ” này được rất nhiều “thợ xây” nghiệp dư xây dựng từ các loại thùng giấy các tông, băng dính. Những người “thợ xây” là những người có óc sáng tạo và đã từng ao ước có thể xây dựng mọi thứ từ một chiếc hộp giấy bỏ không. Họ đã quy tụ tại Úc để giúp nghệ sĩ người Pháp Olivier Grossetete biến công viên Barangaroo Reserve thành “đô thị các tông” sầm uất.

thanhphosomxaytoiphaoUc-1

Thông tin về nơi tổ chức xây dựng Thành phố giấy tại Liên hoan Sydney (Úc). Ảnh: Sydney Festival.

thanhphosomxaytoiphaoUc-14

Hình ảnh thành phố các tông “nguy nga” dưới nắng mặt trời trên trang web của Sydney Festival.

thanhphosomxaytoiphaoUc-2

Phân xưởng xây dựng chào đón dân chúng đến góp sức làm việc trong 2 đợt kể từ đầu tháng Giêng. Ảnh: Sydney Festival.

Các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng được tạo ra bởi sự tương tác giữa nghệ nhân và công chúng này khi hoàn thành sẽ có tên gọi là The Ephemeral City (Thành phố “sớm xây tối phá”). Mọi công việc sẽ được hoàn tất trong tuần tới, bao gồm bảy tòa nhà lớn và một số dinh thự nhỏ đều làm bằng các tông. Các phần của tòa nhà được gắn chặt với nhau bằng băng keo màu nâu chuyên dành cho việc đóng gói. The Ephemeral City là một trong những dự án cộng đồng lớn nhất tại Liên hoan Sydney (diễn ra từ ngày 7/1 đến 26/1 năm nay). 

thanhphosomxaytoiphaoUc-3

Một góc thành phố các tông tại Không gian văn hóa Cutaway (Úc). Ảnh: Sydney Festival.

thanhphosomxaytoiphaoUc-15

Thành phố các tông nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: SMH.

Grossetete cho biết tầm quan trọng của triển lãm nằm ở chỗ quá trình xây dựng dựa hoàn toàn vào sự chung tay giúp sức của người qua đường. Mỗi người đều góp công lắp ráp các tấm bìa cứng phẳng thành không gian của một ngôi nhà hoàn chỉnh. Thành phố này là sự kết hợp giữa sáng tạo nghệ thuật cùng sức mạnh tập thể thông qua kiến trúc xây dựng.

thanhphosomxaytoiphaoUc-4

Cư dân Úc từ mọi tầng lớp xã hội rất quan tâm và háo hức muốn tham gia cùng nghệ sĩ Grossetete. Ảnh: Wolter. Peeters.

thanhphosomxaytoiphaoUc-9

Một đường đu dây mạo hiểm cao 165m cho phép những người tham gia xây dựng có thể quan sát toàn cảnh thành phố giấy. Ảnh: Wolter Peeters.

Hơn 60 trẻ em và người lớn sẽ “biến” thiết kế mẫu của Grossetete thành kiến trúc thật. Họ cùng nhau sử dụng khoảng 5.000 cuộn băng dính để kết nối 10.000 hộp các tông, tất cả công việc được điều phối bởi Grossetete, năm nghệ sĩ khác cùng các kỹ thuật viên.

thanhphosomxaytoiphaoUc-8

Các khối “bê tông” làm bằng giấy và băng keo. Ảnh: Sydney Festival.

thanhphosomxaytoiphaoUc-6

Việc làm nên thành phố các tông là cả một nghệ thuật. Ảnh: Sydney Festival.

thanhphosomxaytoiphaoUc-10

Trẻ con cũng nô nức tham gia ngày hội để xây dựng thành phố giấy khổng lồ này. Ảnh: Wolter Peeters.

thanhphosomxaytoiphaoUc-5

Các em chung tay cùng người thân hoàn thành tác phẩm đồ sộ thành phố bìa cứng. Ảnh: Wolter Peeters.

Thành phố “sớm xây tối phá” sẽ bị dỡ bỏ vào ngày 26/1 (Quốc khánh của Úc). Người dân sẽ được mời đến phá từng chiếc hộp và làm sập các toà nhà để kết thúc cuộc triển lãm gây nhiều kinh ngạc cho công chúng này.

thanhphosomxaytoiphaoUc-13

Cuối cùng, các kiến trúc kỳ công này sẽ được người dân tháo dỡ vào ngày Quốc khánh Úc. Ảnh: SWNS.

thanhphosomxaytoiphaoUc-11

Ngay cả trẻ con cũng tham gia cùng người lớn trong việc dỡ bỏ các tòa nhà giấy bằng cách giẫm đạp lên chúng. Ảnh: Daily Mail.

Chia sẻ
Tin mới nhất