Vòng quanh Thế giới

Bé 7 tuổi nhặt phế liệu kiếm tiền nuôi cha bại liệt

Chia sẻ

Cha bị tai nạn nằm liệt giường, mẹ bỏ nhà ra đi, cậu bé 7 tuổi Yanglin một mình vừa đi nhặt phế liệu kiếm tiền vừa chăm sóc cha bạo bệnh.

Một cậu bé vừa lên 7 tuổi đã đảm đương việc nhà và chăm sóc người cha tật nguyền nằm bất động đã hơn 1 năm nay. Hai cha con hiện đang sống tại tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc.

Yanglin mới 7 tuổi nhưng đã là "trụ cột" chính của gia đình, chăm sóc người cha bại liệt.

Yanglin mới 7 tuổi nhưng đã là “trụ cột” chính của gia đình, chăm sóc người cha bại liệt.

Tuổi thơ bình yên của cậu bé Yanglin đã hoàn toàn xáo động vào mùa hè năm 2013, khi cha em ngã từ tầng hai căn nhà đang xây dựng xuống đất. Chấn thương cột sống đã khiến người cha bại liệt bán thân từ thắt lưng trở xuống. Chi phí điều trị cũng tiêu ngốn toàn bộ tiền tiết kiệm của cả gia đình nghèo.

Vì quẫn bức, mẹ Yanglin bỏ nhà ra đi, hai cha con nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Vì quẫn bức, mẹ Yanglin bỏ nhà ra đi, hai cha con nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Vì không chấp nhận hoàn cảnh, mẹ cậu bé đã bỏ nhà ra đi, ôm theo con gái út mới 3 tuổi. Vậy là từ đó Yanglin trở thành người đàn ông trụ cột gia đình, vừa chăm sóc cha vừa tiếp tục việc học. Mỗi sáng lúc 6h, Yanglin dậy nấu ăn sáng cho cha trước khi đến trường. Ăn trưa ở trường xong, cậu bé lại lật đật chạy về nhà nấu nướng, đút cơm cho cha, giống như cha em từng nuôi em thưở bé.

Cậu bé một tay chăm sóc cha, một tay làm việc nhà.

Cậu bé một tay chăm sóc cha, một tay làm việc nhà.

Không giống những đứa trẻ đồng trang lứa khác trong làng, Yanglin không có thời gian vui chơi. Sau khi tan lớp, em đi quanh trường nhặt phế liệu để bán lấy tiền mua thuốc cho cha. Em tâm sự mình không có tiền mà cha thì phải cần thuốc điều trị hàng ngày. Vì vậy, em không quản ngại mọi khó khăn hay từ bỏ tuổi thơ để kiếm tiền từng chút một. Một ngày dài kết thúc, cậu bé trở về nhà, vệ sinh cơ thể cho cha rồi xoa dầu nóng mát xa lưng.

Em lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho cha, vệ sinh thân thể và đấm bóp mát xa cho người cha bất động.

Em lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho cha, vệ sinh thân thể và đấm bóp mát xa cho người cha bất động.

Cảm thấy tội lỗi và bất lực, người cha nhiều lần tìm cách tự tử để kết thúc nỗi đau. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh bỏ lại đứa con thơ mồ côi lại khiến anh day dứt. Cậu bé mếu máo nói “Cháu không thể sống thiếu cha đâu”. Cứ thế hai cha con lại nương tựa vào nhau mà sống.

11219589_1067071070000379_3594754124018263224_n

Cậu bé vẫn không thôi ước mơ được đến lớp cùng bạn bè.

12115670_1067071000000386_232631974803918368_n

Sau khi tan học, Yanglin còn chăm chỉ đi nhặt phế liệu để bán lấy tiền mua thuốc cho cha.

12189192_1067070816667071_8284216788443676020_o

Cha của Yanglin từng nhiều lần muốn tự tử, nhưng nghĩ đến đứa con nhỏ sẽ phải bơ vơ giữa cuộc đời, anh lại muốn sống tiếp dù là gánh nặng cho con. Yanglin rất yêu cha và sẽ không thể sống mà không có cha.

Chia sẻ
Tin mới nhất