Sắc màu Cuộc Sống

Thấy 2 hotgirl không bao giờ mở cửa, cả dãy trọ kinh hãi khi bước vào bên trong

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Trong nhà vệ sinh của 2 hotgirl, bát đũa bẩn được đặt trên sàn nhà, lẫn với đống rác và quần áo, khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Không ít người khi đi ra đường vô cùng sạch sẽ, thơm tho nhưng căn nhà họ ở lại chẳng khác gì bãi rác. Việc ở bẩn vẫn luôn bị chỉ trích trên mạng xã hội nhưng có vẻ như bản tính khó dời, khó lòng thay đổi được.

Sau vụ nữ sinh ở bẩn tại Bắc Giang được phát hiện bởi đội phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn video quay lại căn phòng bừa bộn của 2 hotgirl khác. “Khi 2 hotgirl ở trong phòng trọ ngập rác. Thảo nào cả dãy tôi trọ, bọn con gái cửa đóng không bao giờ thấy mở, nghi nghi lắm”, chủ nhân đoạn video viết.

Mở đầu đoạn video là cảnh hành lang dãy trọ ngổn ngang dép guốc, không rõ quần áo hay giẻ lau rải từ ngoài cửa rải vào trong nhà. Trên sàn nhà đầy ắp chai rỗng, bao ni lông, thậm chí một hộp thức ăn vẫn còn đặt nguyên trên sàn nhà. Trên giường chăn gối không được xếp gọn gàng, quạt và ấm đun nước siêu tốc cũng được đưa lên đó.

Trong một góc phòng, được cho là khu nấu ăn, có một vài chiếc nồi và vài cân gạo, nằm lẫn trong đống quần áo. Trong nồi, mì tôm ăn không hết cũng không được đổ đi, ngay cả hộp mì cũng nằm chềnh ềnh trong đó.

Thấy 2 hotgirl không bao giờ mở cửa, cả dãy trọ kinh hãi khi bước vào bên trong Ảnh 1
Căn phòng của 2 hotgirl ngập lụt rác.

Tuy nhiên, kinh hãi nhất là bên trong nhà vệ sinh. Một đống bát đũa bẩn được đặt cạnh một đống rác gồm chai lọ, bao nilong, cọng rau,… Tiếp cạnh đó là một đống quần áo bẩn được đặt luôn trên sàn nhà vệ sinh. “Hai đứa con gái mà ở nhà thế này”, người quay lại đoạn video ngao ngán nói.

Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đa số mọi người đều kinh hãi trước cảnh tượng bên trong phòng. Một số người bình luận:

“Những quý cô hàng hiếm là đây chứ đâu”,

“Thế này mà cũng ở được. Người hay heo vậy trời”,

“Lười quá lười luôn. Tôi cũng đến ạ với mấy cô ở bẩn thế này”,

“Ra ngoài cứ ăn diện lung linh, xịt nước hoa thơm phức, nào ai biết cái phòng còn thua xa cái chuồng lợn”.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin mới nhất