Sắc màu Cuộc Sống

Vi phạm quy định phòng chống dịch, thanh niên khóc kêu con ốm rồi lên Facebook khoe 'diễn quá xuất sắc'

Linh Chi
Chia sẻ

Khi làm việc với tổ công tác, người đàn ông khóc và trình bày rằng việc đi muộn là do về chăm con bị ốm.

Sáng 2/9, cơ quan chức năng huyện Kim Thành (Hải Dương) thông tin, cơ quan này đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với anh B.Đ.D. (30 tuổi, trú xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà) vì ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết.

Được biết, anh B.Đ.D. là chủ cửa hàng hoa trên phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Thái, Kim Thành.

Trước đó, khoảng 22h ngày 31/8, tổ công tác của C.ông an xã Kim Anh (huyện Kim Thành) tuần tra phát hiện anh D. ra đường sau 21h không có lý do cần thiết. Tổ công tác đã dừng xe, làm việc với anh D. về hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 117 của Chính phủ.

Quá trình làm việc, người này khóc và trình bày việc đi muộn do về chăm con bị ốm. 

Tổ công tác đã lập biên bản nội dung vụ việc và tạo điều kiện để anh D. kịp thời về giải quyết việc gia đình.

Tuy nhiên, ngay sau khi về đến nhà, anh D. đăng tải sự việc lên trang Facebook cá nhân, tự nhận mình ngụy tạo lý do và "diễn quá sâu sắc" để tổ công tác không xử lý vi phạm hành chính. 

Cụ thể, vào tối 31/8 vừa qua, người này đăng tải dòng trạng thái "khoe thành tích" khiến nhiều người không khỏi to mò. 

Tài khoản này viết: "Phải nói là em diễn quá xuất sắc nên các chú c.ông an huyện Kim Thành không nỡ lòng nào phạt tiền em". 

Ở phần bình luận, người này còn hồ hởi chia sẻ mình bị bắt vì hành vi ra đường khi đã quá 22h, nhưng may mắn đã được tha. 

Vi phạm quy định phòng chống dịch, thanh niên khóc kêu con ốm rồi lên Facebook khoe 'diễn quá xuất sắc' Ảnh 1

Cơ quan chức năng huyện Kim Thành sau đó đã phối hợp với xã Kim Anh xác minh làm rõ hành vi ra đường không có lý do chính đáng, ngụy tạo lý do ra đường của anh B.Đ.D.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất