Sắc màu Cuộc Sống

Câu chuyện xúc động của cậu bé 17 tuổi ăn mì gói, uống nước cầm hơi trong suốt thời gian phong tỏa

Long Quyền - Khải Anh
Chia sẻ

Do không có tiền, cậu bé L.N.H (quê Lạng Sơn) đã ăn mì tôm, uống nước cầm hơi trong suốt thời gian phong tỏa. Cậu bé được tìm thấy trong tình trạng người run rẩy vì đói. Hiện tại, câu chuyện trên đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Vừa qua, trên trang thông tin của tỉnh Bắc Giang đã đăng tải câu chuyện đáng thương về cậu bé L.N.H (17 tuổi). Được biết, cậu bé từ Văn Lãng, Lạng Sơn xuống Bắc Giang làm thời vụ được 1 tháng thì dịch bệnh bùng phát. Khu trọ của H. có người F0 nên buộc phải phong tỏa trong vòng 21 ngày.

Câu chuyện xúc động của cậu bé 17 tuổi ăn mì gói, uống nước cầm hơi trong suốt thời gian phong tỏa Ảnh 1

H. vét hết số tiền mình có để mua 1 thùng mì tôm, ăn đến ngày thứ 18 thì hết, nên cậu bé phải uống nước cầm hơi. Sau khi chốt phong tỏa được dỡ, H. đi ra tiệm tạp hóa gần nhà xin "cắm" điện thoại để đổi lấy thùng mì tôm ăn. Được bà con hỏi han, H. mới kể toàn bộ sự việc của mình.

Câu chuyện xúc động của cậu bé 17 tuổi ăn mì gói, uống nước cầm hơi trong suốt thời gian phong tỏa Ảnh 2

Câu chuyện trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội. Đa số đều thể hiện sự xót xa trước hoàn cảnh của cậu bé.

Trước vụ việc trên, ông Giáp Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, nam thanh niên được chia sẻ trên trên mạng xã hội là L.N.H. (quê Lạng Sơn) làm công nhân và ở trọ tại địa bàn xã. Dịch bệnh Covid-19 nên khu công nghiệp dừng hoạt động, nam thanh niên này nghỉ ở nhà và thường xuyên ăn mì tôm.

Câu chuyện xúc động của cậu bé 17 tuổi ăn mì gói, uống nước cầm hơi trong suốt thời gian phong tỏa Ảnh 3

Chính quyền địa phương cho biết, trước khi được chia sẻ lên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã nắm được hoàn cảnh của H., đã xuống hỗ trợ nhu yếu phẩm để H. nấu cơm nhưng nam thanh niên này không chịu nấu. Về thông tin nam thanh niên này bán điện thoại, ông Chính khẳng định: "Cháu H. không phải bán gì cả. Ngay cả bây giờ cháu cũng chỉ ăn mì tôm mà không nấu cơm".

Câu chuyện xúc động của cậu bé 17 tuổi ăn mì gói, uống nước cầm hơi trong suốt thời gian phong tỏa Ảnh 4

Thông tin khi được người dân phát hiện H. run chân tay vì 3 ngày chưa ăn gì, ông Chính cho rằng đây chỉ là thông tin xuất hiện trên MXH: "Thực ra cháu H. cũng là thanh niên, khoẻ mạnh bình thường nhưng có điều nghỉ việc nên ở nhà chỉ xem điện thoại và ăn mì tôm", ông Chính nói. "Cháu H. còn ít tuổi, tính tình hiền lành, không được nhanh nhẹn lắm. Trước đó hệ thống loa của xã cũng thường xuyên thông báo có trường hợp nào khó khăn kịp thời báo với xã để hỗ trợ", ông Chính thông tin thêm. Sau khi phát hiện sự việc, chủ nhà trọ nơi H. ở và nhiều người dân cũng đã hỗ trợ cho H., tổng số tiền là hơn 38 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền - Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất