Sắc màu Cuộc Sống

Tham gia chống dịch Covid-19 trong khu vực cách ly, nữ nhân viên y tế không thể về chịu tang mẹ

Hùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Vì tham gia tuyến đầu chống dịch, khi mẹ mất nữ nhân viên y tế không thể về quê chịu tang.

Chị Phạm Thị Thơ (SN 1983) là Kỹ thuật viên Phòng Xét nghiệm - Khoa Chẩn đoán hình ảnh cận lâm sàng, BV Đa khoa thành phố Hà Tĩnh. Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, chị Thơ cùng các đồng nghiệp được cử đến các vùng phong tỏa, cách ly để lấy mẫu xét nghiệm và truy vết dịch tễ.

Tham gia chống dịch Covid-19 trong khu vực cách ly, nữ nhân viên y tế không thể về chịu tang mẹ Ảnh 1
Bàn thờ mẹ được lập tại nhà riêng của chị Thơ ở thành phố

Sáng 13/6, khi đang làm nhiệm vụ tại phòng xét nghiệm, chị nhận được cuộc gọi của người thân thông báo mẹ đột ngột qua đời ở quê nhà thôn Phú Mỹ, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn.

Thành phố Hà Tĩnh đang trong những ngày thực hiện cách ly y tế nên chị Thơ không thể về tiễn mẹ mà ở lại tuân thủ cách ly và tiếp tục làm nhiệm vụ.

“Tôi không thể về thắp hương cho mẹ, lòng đau buồn lắm. Nếu tôi về lúc này có thể ảnh hưởng đến đồng nghiệp, thôn xóm vì thành phố đang ở trong tâm dịch”, chị Thơ chia sẻ.

Tham gia chống dịch Covid-19 trong khu vực cách ly, nữ nhân viên y tế không thể về chịu tang mẹ Ảnh 2
Chị Thơ đau xót trước nỗi đau mất mẹ quá lớn

Bác sĩ Trần Nguyên Phú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh cho biết, từ lúc thành phố Hà Tĩnh bùng phát dịch, chị Thơ cùng các đồng nghiệp ở trong tổ xét nghiệm đi khắp thành phố để làm nhiệm vụ.

“Mất mẹ nhưng chị Thơ không thể về tiễn biệt mẹ. Chị lập bàn thờ mẹ tại nhà riêng ở thành phố. Ban giám đốc bệnh viện lần lượt đến nhà chị Thơ để chia sẻ, động viên với nỗi mất mát đau thương của gia đình”, ông Phú nói.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn - CTV

Tin mới nhất