Sắc màu Cuộc Sống

Tài xế xe tải nghi bị giết với hơn 34 tấn thép biến mất

Theo Zing
Chia sẻ

hận chở sắt thép từ Hải Dương về Hà Nội giao hàng, tài xế 41 tuổi mất liên lạc. Hơn 2 ngày sau, anh được phát hiện chết trong cabin xe tải đỗ ở Bắc Ninh, số thép đã biến mất.

Khoảng 15h ngày 16/2, tại đường đôi 280 qua thị trấn Thứa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh), người dân phát hiện thi thể nam tài xế đang phân hủy trong cabin chiếc xe sơmi rơmoóc.

Người dân địa phương cho biết ôtô tải đã dừng đỗ tại đó gần 3 ngày mà không di chuyển. Khi được phát hiện, tử thi đang bốc mùi khó chịu.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Ảnh: Công an nhân dân.

Nhận tin báo, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có mặt tại hiện trường để khám nghiệm.

Công an nhân dân đưa tin, tại hiện trường, tài xế tử vong trong tư thế nằm ở ghế nghỉ phía sau ghế lái. Kiểm tra sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng xác định cơ thể nạn nhân có nhiều vết đâm do vật sắc nhọn.

Cảnh sát làm rõ người gặp nạn là anh Nguyễn Văn Phong (ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Trước khi tử vong, tài xế 41 tuổi chở sắt thép từ Hải Dương về Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng thì người này mất liên lạc.

Từ các dấu vết thu thập, lực lượng khám nghiệm nhận định cabin xe tải không phải là hiện trường án mạng. Theo đó, sau khi sát hại anh Phong, nghi phạm đưa xác vào trong xe rồi bỏ lại.

Thời điểm anh này được tìm thấy, lô hàng hơn 34 tấn thép phía sau cabin đã biến mất. Ngày 17/2, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản để truy tìm nghi phạm.

Trao đổi với Zing.vn vào sáng 18/2, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra vụ án.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất