Sắc màu Cuộc Sống

Suýt phải nhập viện vì thử thách ăn mì cay cấp độ 7

Chia sẻ

Tham gia thử thách ăn mì cay cấp độ 7, tuy nhận được phần thưởng nhưng cái giá phải trả khá cao, và thanh niên này sẽ không dám thử lại một lần nữa.

Mì cay Hàn Quốc là một trong những món ăn tiêu biểu của xứ sở kim chi. Trong khoảng thời gian gần đây, món mì này đã mê hoặc đông đảo các bạn trẻ ở vị cay cay của kim chi hòa quyện cùng loại ớt bột đặc trưng của Hàn Quốc. Tuy nhiên món mì cay mà đông đảo mọi người thưởng thức chỉ là cấp độ nhẹ, rất hiếm người có thể ăn được ở mức trung bình (cấp độ 4,5) và hầu như rất ít người có thể ăn hết một tô mì cay ở cấp độ 7.

Trên trang cá nhân của bạn có nickname Huy Trần đã cho đăng tải một đoạn clip thử thách ăn mì cay cấp độ 7 của một chàng trai khiến mọi người hào hứng theo dõi. Sau 2 ngày đăng tải, clip đã nhận được hơn 13 nghìn lượt yêu thích và hơn 7 nghìn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng cùng nhiều ý kiến khác nhau về đoạn clip.

Chàng trai bắt đầu ăn mì cay với tinh thần thoải mái.

Chàng trai bắt đầu ăn mì cay với tinh thần thoải mái.

Sau khi hoàn thành phần thử thách, gương mặt chàng trai đã chuyển sang màu đỏ cùng mồ hôi nhễ nhại.

Sau khi hoàn thành phần thử thách, gương mặt chàng trai đã chuyển sang màu đỏ cùng mồ hôi nhễ nhại.

Đoạn clip đã kích thích một bộ phận các bạn trẻ có đam mê ẩm thực rủ rê nhau chinh phục thử thách này. Còn đối với các bạn đã từng trải nghiệm rồi thì hào hứng chia sẻ kinh nghiệm, đa phần là không ai có thể vượt qua mức độ này.

Những ý kiến khác nhau của cộng đồng mạng sau khi chứng kiến cảnh ăn mì của chàng trai.

Những ý kiến khác nhau của cộng đồng mạng sau khi chứng kiến cảnh ăn mì của chàng trai.

Bên cạnh đó cũng có một số bạn lên án về việc “chơi liều” của chàng trai này khi có thử thách gây nguy hại trực tiếp đến sức khoẻ cụ thể là đau dạ dày. “Ham hố chi có 1 triệu đồng rồi ôm cái dạ dày, bệnh tiền thuốc còn gấp mấy lần hơn! Cho là không phải vì tiền mà là vui là chứng tỏ bản thân đi nữa thì cố sức gồng gượng hại sức khoẻ thì có gì hay ho chứ thật mình thấy không đáng tí nào cả! Đau dạ dày lên thì bản thân khổ đã đành chưa nói là làm khổ người nhà theo nữa!”, bạn Bùi Tiến An chia sẻ.

Cận cảnh một phần mì cay Hàn Quốc tại khu vực Sài Gòn.

Cận cảnh một phần mì cay Hàn Quốc tại khu vực Sài Gòn.

Anh Hoàng Vũ - người tham gia thử thách trong đoạn clip chia sẻ: “Lúc đầu thì cay cũng nhẹ, có tí sữa vào nên lúc đó mình thấy ổn. Nhưng khoảng 1 giờ sau về nhà mình đã phải ôm bụng cả đêm, chút xíu là nhập viện rồi. Chắc sẽ không bao giờ tham gia thử thách này nữa”.

Thử thách ăn cay và nhận các phần quà giá trị là một trong những chiêu thức quảng cáo thu hút khách hàng của những quán mì cay hiện nay. Tuy có những ý kiến trái nhiều khen chê khác nhau song vẫn đang là một trong những trào lưu gây sốt trong giới trẻ hiện nay. Nhưng cũng đừng nên quá liều lĩnh mà có thể gây hại cho dạ dày.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất