Sắc màu Cuộc Sống

Vụ người đàn ông ôm rắn hổ mang đến bệnh viện sau khi bị cắn: Sức khỏe nạn nhân diễn biến phức tạp

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Vừa qua được cửa “thập tử nhất sinh” sau khi bị rắn cắn, sức khỏe của người đàn ông lại đang diễn biến phức tạp.

Sau khi bị rắn cắn vào ngày 19/8, anh P.V.T (SN 1982, quê Tân Châu, Tây Ninh) đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh trong tình trạng tỉnh táo, chỉ hơi khó thở. Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau, sức khỏe của anh T. chuyển biến xấu đi và được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. 

Sức khỏe của người đàn ông mang rắn tới bệnh viện sau khi bị cắn đang diễn biến phức tạp. Ảnh Dân Trí

Các bác sĩ cho biết, anh T. nhập viện trong tình trạng bị vết thương ở đùi, liệt tứ chi, đồng tử giãn, mất phản xạ, cơ hội sống sót chỉ 20%. May mắn thay, sau khi truyền hết 10 lọ huyết thanh, anh T. đã vượt qua được cửa tử, Dân Trí đưa tin.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, anh T. vẫn đang được điều trị tại khu vực Khoa Thận thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy và sức khỏe rất xấu. Tối 21/8, chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, vợ của anh T. cho biết, tình trạng sức khỏe của anh T. đang diễn biến phức tạp. 

Chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, vợ của anh T.. Ảnh Dân Trí

Cụ thể, nội tạng của anh T. (gan, thận) bị ảnh hưởng xấu, chân bị rắn cắn cũng đã bị hoại tử, không biết có giữ lại được hay không. “Các bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của chồng tôi rất xấu. Hôm nay anh ấy đã phải lọc máu để thải hết độc tố, rồi truyền máu… Giờ tôi chỉ mong anh ấy giữ được mạng sống, dù có làm bất cứ công việc khổ cực như thế nào thì tôi cũng sẵn sàng để lo cho con và anh ấy suốt đời”, chị Tuổi vừa khóc vừa nói.

Theo Vietnamnet, hoàn cảnh gia đình nhà anh T. vô cùng khó khăn. Gia đình nhà anh T. không có đất, hai vợ chồng đều đi làm thuê. Anh T. thường làm thuê cho các chủ vườn trồng mãng cầu như xịt thuốc trừ sâu, cắt hoa, tỉa cành… Sau khi hết mùa mãng cầu, anh T. lại đi phụ hồ hoặc đi xe ôm, ai gọi gì làm nấy. 

Anh T. bắt rắn để mưu sinh, kiếm tiền lo cho hai con nhỏ. Ảh Vietnamnet

Tuy nhiên, gần 1 năm trước, anh T. suýt mất mạng vì bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi phụ hồ. Anh T. bị di chứng thương tật ở đầu và chân, sức khỏe sát sút nên không thể làm được việc nặng, không thể đi làm thuê được nữa.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, anh T. đành “nhắm mắt đưa chân” đi đặt bẫy, bắt rắn để có tiền lo cho 2 con nhỏ (đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi). Trước đó, anh T. chưa từng hành nghề bắt rắn và không có kinh nghiệm gì trong công việc đầy rủi ro này. 

Anh T. mang cả con rắn vào bệnh viện sau khi bị cắn. 

Vào hôm xảy ra sự việc, anh T. và con trai bất ngờ phát hiện thấy một con rắn hổ mang chúa trong lúc đi làm ở vườn mãng cầu. Mặc dù con trai đã kêu anh T. bỏ chạy nhưng vì tiếc, anh T. đã quay lại bắt rắn và hậu quả là bị rắn cắn vào đùi phải, khiến sức khỏe diễn biến phức tạp như hiện tại. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất