Sắc màu Cuộc Sống

Sự thật ngỡ ngàng sau đoạn clip 'bé trai mất mẹ', nghẹn ngào khai báo với tổ công tác ở chốt kiểm dịch

Phương Linh
Chia sẻ

Chỉ sau 1 ngày đoạn clip nói trên được lan truyền, cư dân mạng lại tiếp tục đón nhận một bất ngờ khác liên quan đến vụ việc.

Sự thật phía sau đoạn clip "bé trai mất mẹ" được khai báo tại chốt kiểm dịch

Mới đây, một đoạn clip ghi lại đoạn hội thoại của một cậu bé đã đạp xe ra đường và một cán bộ trực tại chốt kiểm dịch ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã gây chú ý cộng đồng mạng.

Theo đó, trong lúc đi đưa đồ cho bà ngoại, bé trai này đã bị cán bộ gọi vào chốt kiểm dịch hỏi thăm, nhưng câu trả lời của em lại khiến mọi người nghẹn ngào, đau thắt ruột gan.

Cán bộ trực chốt nhẹ nhàng hỏi: “Con đem đồ gì cho ai?".

Cậu bé vừa chỉ tay ra phía xa vừa nói: “Con đem cho bà ngoại".

Con đem đồ cho bà ngoại hả? Sao mẹ con không đưa đi mà con lại đi”, cán bộ hỏi tiếp. 

Mẹ con mất rồi", cậu bé cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời. Tuy nhiên, không rõ vì không nghe rõ hay vì quá đỗi ngạc nhiên mà cán bộ hỏi lại thêm lần nữa: “Mẹ con sao?”. “Mẹ con mất rồi”, cậu bé nghẹn ngào nói. 

Sự thật ngỡ ngàng sau đoạn clip 'bé trai mất mẹ', nghẹn ngào khai báo với tổ công tác ở chốt kiểm dịch Ảnh 1
Cán bộ trực chốt an ủi, dặn dò cậu bé. 

Nghe đến đây, các cán bộ trực chốt đều thấy nghẹn lòng. Lúc này, một cán bộ liền tiến lại vỗ về, an ủi bé trai rồi dặn dò: “Rồi chú thương, không có đi ra ngoài nữa nha. Đưa đồ cho bà ngoại xong rồi về. Đi ra ngoài đang dịch bệnh nghe không". Sau khi lời căn dặn của cán bộ, cậu bé không nói gì, chỉ cúi đầu lặng thinh rồi đạp xe đi tiếp. 

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận. Hầu hết mọi người đều xúc động, có  người không kìm được nước mắt vì thương cảm trước hoàn cảnh và câu chuyện của cậu bé, trong khi đó số khác gửi lời chia buồn và động viên bé sớm vượt qua nỗi đau này.

Đáng nói, chỉ sau 1 ngày đoạn clip nói trên được lan truyền, cư dân mạng lại tiếp tục đón nhận một bất ngờ khác liên quan đến vụ việc. 

Theo đó, một người phụ nữ vì thương cảm và tò mò về hoàn cảnh của cậu bé, muốn tìm hiểu để giúp đỡ cậu bé này nên đã tìm đến tận nhà. Tại đây, người phụ nữ gặp cậu bé và hỏi chuyện.

"Hôm qua con gặp chú c.ông an, chú hỏi rồi con nói gì, con nói mẹ mất rồi phải không?", người phụ nữ hỏi.

Cậu bé lúc này gật đầu tỏ ý đồng ý.

"Con sợ nên con mới nói vậy phải không?", người phụ nữ tiếp tục. Cậu bé lúc này vẫn chỉ gật đầu.

Sự thật ngỡ ngàng sau đoạn clip 'bé trai mất mẹ', nghẹn ngào khai báo với tổ công tác ở chốt kiểm dịch Ảnh 2
Một người phụ nữ đã tìm đến tận nhà bé trai để xác minh vụ việc với mục đích nếu bé trai gặp khó khăn sẽ kêu gọi hỗ trợ
Sự thật ngỡ ngàng sau đoạn clip 'bé trai mất mẹ', nghẹn ngào khai báo với tổ công tác ở chốt kiểm dịch Ảnh 3
Bé trai đứng cạnh chiếc xe màu đỏ xuất hiện trong clip đối thoại với chú CA.

Sau đó, để chứng minh đây chính là cậu bé "lừa" chú c.ông an, người phụ nữ gọi cậu bé đứng cạnh chiếc xe đạp màu đỏ giống như hôm xuất hiện trong cuộc đối thoại với cán bộ CA. 

Tiếp đó, máy quay chuyển sang một người phụ nữ khác trong nhà, người quay clip hỏi: "Còn chị là gì của bé này", lúc này, người phụ nữ liền trả lời: "Mẹ, tui là mẹ của bé". 

Sự thật ngỡ ngàng sau đoạn clip 'bé trai mất mẹ', nghẹn ngào khai báo với tổ công tác ở chốt kiểm dịch Ảnh 4
Người mẹ của bé trai trong đoạn clip 

Cậu bé đã sai nhưng có đáng bị bóc mẽ?

Ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện trên MXH đã khiến CĐM được phen thở phào. Thấy bé trai vẫn còn đầy đủ cha mẹ, ai ai cũng mừng cho bé. Mong rằng sau sự việc này, cậu bé sẽ biết lỗi và không tái phạm nữa. 

Quả thực, việc bé trai nói dối cán bộ rằng "mẹ mất rồi" để qua chốt là điều đáng trách, tuy nhiên, có thể hiểu rằng, cậu bé còn quá nhỏ và chưa ý thức được lời nói của mình có tác hại thế nào. Bên cạnh đó, có lẽ vì sợ chú c.ông an nên bé trai đành "khai gian" để mau chóng được qua chốt. 

Trong vụ việc này, nhiều người cũng đặt câu hỏi "cậu bé đã sai, tuy nhiên, liệu hành động quay clip và bóc mẽ cậu bé của người phụ nữ liệu có thực sự đúng?".

Bởi lẽ, việc đến tận quay clip tận mặt cậu bé với ý định bóc mẽ lỗi lầm của cậu bé sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bé trai này. Trong khi đó, cậu bé chỉ lỡ nghịch dại, do đó, không đáng bị quay video bóc mẽ.

"Trẻ con thì vốn dĩ không có tội, các con còn nhỏ, có biết gì đâu mà tội với lỗi. Tự dưng đăng clip, hình ảnh bé lên mạng xã hội rồi tiếp theo lại nhận những câu nói nặng nhẹ thì thật vô lý và tội nghiệp cho đứa bé. Trẻ con nó không liên quan gì cả. Bé có tự yêu cầu quay bé ngay từ đầu hay không, xin hãy suy xét lại và để cho bé nó yên ổn"

"Biết là người quay clip chỉ muốn xác minh vụ việc, nhưng việc quay cận mặt, lại còn có những lời nói gây khó chịu thì đây là điều không nên. Hành động của người quay clip có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ đấy, lúc nào cũng trong sợ, tội lỗi thì làm sao mà giữ được nét vô tư của trẻ con nữa", dân mạng để lại bình luận. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất